Cho xã hội có thêm tiếng cười vui…

ThS Nguyễn Thị Oanh là người phụ nữ đầu tiên lấy bằng thạc sĩ ngành phát triển cộng đồng tại Philippines và đưa ngành học này về Việt Nam.

Có mặt tại buổi giỗ, BS Đỗ Hồng Ngọc, một người bạn cùng thời với bà, nhớ lại: “Hồi đó chúng tôi thường xuyên làm việc với nhau trong rất nhiều hoạt động xã hội. Chị Oanh gần gũi, thân tình và luôn làm việc với nhiệt tâm sôi sục. Nhờ chị mà mạng lưới công tác xã hội hình thành và phát triển, đi vào hoạt động chuyên nghiệp, nhờ chị mà ngành giáo dục đại học có thêm một mã để đào tạo ngành công tác xã hội cần thiết cho hôm nay. Chị là người đã tạo ra một làn sóng mới trong hoạt động công tác xã hội lúc bấy giờ”.

Từ những tháng ngày học tập, hoạt động xã hội cùng ThS Nguyễn Thị Oanh, TS tâm lý Nguyễn Thị Bích Hồng (giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã đúc kết những bài học từ phương pháp làm việc nhóm, phương pháp dạy trực quan sinh động vào bài giảng của mình sau này. “Đến hiện tại, phương pháp giáo dục của cô vẫn mang lại những hiệu quả cụ thể mà tôi thường xuyên áp dụng cho sinh viên và phát triển nó thành một bộ môn để giảng dạy trong nhà trường. Điều đáng mừng là tất cả sinh viên đều rất thích học bộ môn này và đăng ký rất đông” - TS Bích Hồng chia sẻ.

Các thế hệ học trò, đồng nghiệp của ThS Nguyễn Thị Oanh cùng ngồi lại để tưởng nhớ về bà, người tiên phong trong các hoạt động xã hội ở Việt Nam. Ảnh: THANH TUYỀN

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ) tâm tình: “Ý tưởng xây dựng Hội quán Các bà mẹ đã hình thành trong tôi rất lâu nhưng vẫn chưa thể thực hiện được cho đến khi gặp cô Oanh. Năm 2008, tôi tham gia lớp thực hành phương pháp giáo dục chủ động tại Hội quán Đến với nhau do cô Oanh mở và chủ trì hoạt động. Dưới sự hướng dẫn của cô, bằng phương pháp trực quan sinh động tôi đã từng bước thực hiện ý tưởng của mình và duy trì đến hôm nay”.

Khi nhắc đến ThS Nguyễn Thị Oanh, cô Trần Thị Tuyết Mai (điều phối viên của Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn) cho biết tinh thần làm việc đầy nhiệt tâm của bà là bài học mà các thế hệ học trò học tập mỗi ngày để tự hoàn thiện mình hơn trong các hoạt động xã hội.

Buổi tưởng nhớ, những người làm công tác xã hội bàn với nhau làm cách nào để tiếp nối bà giúp xã hội có thêm nhiều tiếng cười vui…

Đã bảy năm kể từ khi ThS Nguyễn Thị Oanh ra đi (1-5-2009), bà vẫn sống mãi trong lòng những người ở lại. Hằng năm, cứ đến ngày này những người làm công tác xã hội lại tựu nhau về nhắc nhớ một con người đã dành trọn một đời vun đắp những giá trị đẹp vì một cộng đồng hạnh phúc và ấm áp tình người.

ThS Nguyễn Thị Oanh là người sáng lập ra nhiều tổ chức xã hội như nhóm nghiên cứu công tác xã hội, tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn công tác xã hội và phát triển cộng đồng hiện nay; Quỹ Bảo trợ trẻ em TP.HCM… Năm 1992, bà tiên phong thành lập khoa Phụ nữ học (tiền thân của khoa Xã hội học) tại Trường ĐH Mở TP.HCM… Nhiều thế hệ học trò của bà đã trở thành những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý, giáo dục hiện nay.

Năm 2012, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh do thân nhân, đồng nghiệp của bà thành lập với mục đích hỗ trợ cho những sinh viên ngành công tác xã hội có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, nỗ lực vượt khó có điều kiện học tập tốt hơn. Đó cũng là sự tri ân của các thế hệ học trò đến người dẫn đường đáng kính của mình.

Yêu mến bà, những người làm công tác xã hội đã lập ra một tài khoản Facebook có tên Hội những người yêu mến ThS Nguyễn Thị Oanh. Đây là nơi tập hợp các bài viết, chia sẻ kinh nghiệm... của bà về các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm