Cứu ngư dân bị gió hất rơi xuống biển

Chiều 8-9, Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò- Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận, chăm sóc anh Nguyễn Văn Thâu (25 tuổi, quêxã Nam Thái A, huyện An Biên, Kiên Giang).

Sáng 8-9, trong lúc anh Thâu đang lao động trên con tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển Hà Tĩnh thì không may bị gió thổi mạnh, hất anh rơi xuống biển. Lúc này, con tàu đánh cá đang nổ máy chạy nên các ngư dân trên tàu không biết anh Thâu đã bị nạn.

Cán bộ y tế Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò- Bến Thủy chăm sóc sức khỏe cho anh Thâu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thị xã Cửa Lò.

Sau hai tiếng đồng hồ bơi thì anh Thâu may mắn gặp con tàu của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ (thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc) chạy từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) về Cửa Lò (Nghệ An). Anh Thâu được đưa lên tàu trong tình trạng đuối sức, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi sơ cứu và thay quần áo cho anh Thâu, con tàu đưa anh Thâu vào bờ, bàn giao anh cho Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò- Bến Thủy. Hiện Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò- Bến Thủy đã thông tin cho chủ con tàu đánh cá của anh Thâu và người thân, chính quyền địa phương để đón anh Thâu trở về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm