Ngày 19-11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Cẩm Nhung 4 năm tù, bị cáo Võ Thị Mai Hương 3 năm tù và giảm từ 2 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù cho bị cáo Nguyễn Hồng Nhung cùng về tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo Cẩm Nhung là người cầm đầu đường dây vụ trộm cắp.
Theo hồ sơ, ngày 7-1-2014, Cẩm Nhung, Hồng Nhung, Mai Hương cùng rủ nhau đến Bệnh viện quận Tân Bình để tìm xem có người bệnh và người nhà bệnh nhân nào sơ hở để dàn cảnh móc túi.
Khi đến khu vực mua sổ khám bệnh, thấy một phụ nữ đang loay hoay trả tiền, Hồng Nhung giả vờ đến tiếp chuyện cho nạn nhân mất cảnh giác để Cẩm Nhung đến móc một chiếc điện thoại. Vụ cướp thành công, cả nhóm tiếp tục rủ nhau đến bệnh viện Y Dược để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị công an bắt giữ.
Do các bị cáo từng có tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản nên cấp sơ thẩm đã tuyên các bị cáo mức án như trên. Sau đó, cả ba cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa, các bị cáo khai rằng, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên phải ly hôn chồng khi các con còn nhỏ. Làm phụ nữ đơn thân đối với các bị cáo gặp rất nhiều khó khăn, khi phải vừa nuôi ba mẹ già, các con nhỏ vì thế mới đi trộm để có tiền.
Bị cáo Hồng Nhung còn cho biết mình có hai đứa con, một còn nhỏ và đang bị bệnh, đứa lớn hiện đang mất tích vì thế muốn giảm án để có thời gian đi tìm con.
Tuy nhiên theo tòa, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm và là vấn đề nhức nhối của xã hội, nhất là tại TP.HCM hiện nay. Các bị cáo không chỉ phạm tội lần đầu mà từng có tiền án, đáng lẽ phải biết rút kinh nghiệm nhưng lại tiếp tục phạm tội. Vì thế mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp để răn đe.
Đối với bị cáo Hồng Nhung do có hoàn cảnh đặc biệt nên tòa giảm một phần án cho bị cáo có thời gian lo cho các con.