'Đổi vai' để đứng lớp, chăm trẻ, phụ huynh thấu cảm với vất vả của nghề giáo

'Đổi vai' để đứng lớp, chăm trẻ, phụ huynh thấu cảm với vất vả của nghề giáo

(PLO)- Sáng 17-11, trường Mầm non quận 3 tổ chức hoạt động để phụ huynh trải nghiệm một ngày làm giáo viên mầm non nhằm tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Hoạt động trải nghiệm hướng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 trong khuôn viên trường Mầm non quận 3 (đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3). Theo đó, phụ huynh cùng các cô giáo thực hiện những hoạt động thường nhật tại trường như cho trẻ ăn sáng, dọn dẹp lớp học, chuẩn bị tiết học, chơi trò chơi dưới sân,… Buổi trưa, cha mẹ cùng nhau chuẩn bị buffet cho các bé với đa dạng các món ăn hấp dẫn.

phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-6.jpg
Trước khi lên lớp, các bé sẽ tập thể dục dưới sân dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Được biết, nhiều phụ huynh đã cố gắng sắp xếp thời gian để đến trường tham gia cùng các con và cô giáo. Một số phụ huynh cho biết dù là lần đầu tiên tham gia nhưng họ cảm thấy rất vui và thích thú với một chương trình mới lạ và độc đáo này.

phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-3.jpg
Bàn ghế được xếp trước cửa lớp để trẻ ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là cháo thịt bằm. Ảnh: TUYẾT NHUNG
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-2.jpg
Sau bữa sáng, cha mẹ được hướng dẫn chuẩn bị đồ chơi thủ công cho trẻ. Ảnh: TUYẾT NHUNG
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-5.jpg
Không chỉ các mẹ mà các cha cũng hăng say hướng dẫn và chơi trò chơi cùng các bé. Ảnh: TUYẾT NHUNG
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non.jpg
Phụ huynh Huỳnh Thu Thảo (áo trắng) đang giới thiệu các loại cây trong vườn của trường. Chị Thảo chia sẻ: “Sau một ngày trải nghiệm, tôi cảm thấy biết ơn các cô. Tôi chăm 1-2 bé đã rất vất vả trong khi các cô trông đến vài chục bé nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dịp 20-11 sắp tới, tôi xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô, công nhân viên trong ngành giáo dục đã mang đến môi trường học lành mạnh và hạnh phúc cho các con”. Ảnh: TUYẾT NHUNG
mot ngay làm phu huynh.jpg
Một phụ huynh đang kể chuyện cổ tishc cho các bé nghe
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-7.jpg
Các bé phấn khởi luyện tập tiết mục văn nghệ để buổi diễn tặng các cô nhân dịp 20-11. Ảnh: TUYẾT NHUNG
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-8.jpg
Trẻ vui vẻ chơi trò vượt chướng ngại vật cùng cô giáo và các mẹ. Ảnh: TUYẾT NHUNG
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-4.jpg
Phụ huynh cùng nhân viên nhà bếp chuẩn bị buffet trưa cho các bé. Ảnh: TUYẾT NHUNG
mot ngay làm phu huynh 1.jpg
Phụ huynh cùng cô giáo hứng dẫn các con chuẩn bị ăn trưa
phu-huynh-hao-hung-trai-nghiem-mot-ngay-lam-giao-vien-mam-non-1.jpg
Phụ huynh chụp hình lưu niệm sau buổi trải nghiệm. Cô Trần Thị Mỹ Dung (ngoài rìa bên phải), Hiệu trưởng trường Mầm non quận 3 cho biết: “Thông qua chương trình này, cha mẹ sẽ hiểu thêm về công việc của một giáo viên mầm non và có cái nhìn tích cực hơn về ngành nghề này. Ngoài ra, nhà trường mong muốn cùng phụ huynh tạo nên một môi trường học tập tốt và hạnh phúc nhất với quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm". Ảnh: TUYẾT NHUNG

Chị Đỗ Thị Thùy Dương (ngụ quận 3) có con đang học lớp Chồi tại trường chia sẻ: “Khi nhận được thông báo từ trường về hoạt động này, tôi đã ngay lập tức đăng ký tham gia. Phụ huynh trải nghiệm trong lớp học, sinh hoạt, thói quen hàng ngày của các bé. Tôi cảm nhận được sự vất vả của các cô khi xoay quanh công việc không ngừng tay.

11h30 tôi kết thúc việc tắm cho các bé, chuẩn bị cho các bé vào giấc ngủ trưa. Lúc này, các cô vần chưa được ăn trưa. Quả thật, tôi thật sự khâm phục các cô và càng thương các cô nhiều hơn. Năm sau, trường tiếp tục tổ chức thì tôi vẫn sẽ tham gia vì đây là chương trình rất ý nghĩa”.

Đọc thêm