QUẢNG BÌNH:

Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng

Bà Nguyễn Thị Loan (62 tuổi), thuộc đại đội pháo binh Ngư Thủy (Lệ Thủy) đã bật khóc khi thắp hương lên bàn thờ Đại tướng.

Bà Loan tâm sự: “Mặc dù biết tuổi già rồi cũng về với đất nhưng sự ra đi của Đại tướng khiến cho tôi và những đồng đội năm xưa hụt hẫng và đau xót, vì Đại tướng đã cống hiến quá lớn cho dân tộc…”.

Bên cạnh đó, dọc các tuyến đường huyện Lệ Thủy hàng ngàn học sinh tay cầm bức ảnh Đại tướng để tỏ lòng thương tiếc vô bờ của quê hương đối với sự ra đi của Đại tướng.

Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 1

Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 2
Dòng người vào viếng nhà Đại tướng
Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 3

Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 4

Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 5
Người dân đến viếng tập trung trước sân nhà lưu niệm Đại tướng


Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 6
Gia đình Đại tướng


Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 7

Đồng đội cũ hụt hẫng và đau xót tại nhà lưu niệm Đại Tướng ảnh 8
Những cô gái năm xưa thuộc Đại đội pháo binh Ngư Thủy và những hình ảnh kỷ niệm cùng Đại Tướng


Viết Long

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm