Đừng bỏ lỡ cung đường chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Hà Giang

Đừng bỏ lỡ cung đường chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Hà Giang

(PLO)- Những cung đường uốn lượn, khối núi đá sừng sững, hùng vĩ và thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ ở Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang đã làm say lòng biết bao du khách.

Mỗi mùa thu về cũng là lúc tiết trời vùng cao nguyên đá trở nên se lạnh, đây cũng là thời điểm lúa chín rộ, khoác trên mình những sắc màu rực rỡ. Nhưng có lẽ, những thửa ruộng bậc thang, cánh rừng hùng vĩ, đẹp như tranh vẽ ở Hoàng Su Phì sẽ làm du khách không thể nào quên.

Những thửa ruộng bậc thang, cánh rừng hùng vĩ, đẹp như tranh vẽ ở Hoàng Su Phì.

Những thửa ruộng bậc thang, cánh rừng hùng vĩ, đẹp như tranh vẽ ở Hoàng Su Phì.

Hoàng Su Phì là một huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang. Hiện tại, huyện Hoàng Su Phì gồm có 24 xã và một thị trấn. Đây là nơi sinh sống của 12 dân tộc khác nhau, trong đó chiếm đa số là dân tộc Nùng, Mông, Tày, Dao và La Chí.

Hoàng Su Phì là một huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang.

Hoàng Su Phì là một huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang.

Nằm ở thượng nguồn của sông Chảy nên địa hình của Hoàng Su Phì bị nhiều con suối chia cắt. Cũng chính vì vậy mà địa hình ở đây có độ dốc lớn.

Với đặc điểm địa hình và những ưu ái của thiên nhiên, Hoàng Su Phì trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn với những cảnh quan khác biệt và độc đáo.

Cảnh quan thiên nhiên ở đây đa dạng, tạo nên một bức tranh muôn màu.

Cảnh quan thiên nhiên ở đây đa dạng, tạo nên một bức tranh muôn màu.

Địa hình núi cao lại chia cắt nên khí hậu vùng đất này có sự khác biệt giữa các khu vực. Cũng chính vì vậy mà cảnh quan thiên nhiên ở đây đa dạng, tạo nên một bức tranh muôn màu.

Núi non hùng vĩ, mây mù giăng phủ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Núi non hùng vĩ, mây mù giăng phủ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

“Mùa xuân ở đây diễn ra các lễ hội hấp dẫn du khách mọi nơi. Trong dịp này, các vườn đào, vườn lê cũng đua nhau khoe sắc. Tháng 4 đến tháng 6 là mùa nước đổ ở Hoàng Su Phì. Đến đây vào thời gian này, bạn sẽ được nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang trong mùa cấy lúa” - Anh Nguyễn Văn Liền (khách du lịch) chia sẻ.

Dừng chân tiếp năng lượng và "check-in".

Dừng chân tiếp năng lượng và "check-in".

Giữa tháng 9 là mùa lúa chín, các bạn sẽ được chụp những bức ảnh nơi ruộng lúa chín vàng rực. Còn nếu du khách đến với Hoàng Su Phì vào mùa đông, thì có thể khám phá và tham quan Tây Côn Lĩnh, Chiêu Lầu Thi. Ở những địa điểm này, bạn có thể săn mây hoặc tuyết.

Nơi đây cách trung tâm của Hà Giang khoảng 80 km.

Nơi đây cách trung tâm của Hà Giang khoảng 80 km.

Nơi đây cách trung tâm của Hà Giang khoảng 80 km, du khách có thể di chuyển bằng nhiều cách, như đi bằng xe khách, sử dụng phương tiện cá nhân hoặc thuê xe máy ở TP Hà Giang.

Bạn có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân để tham quan nhiều nơi ở Hoàng Su Phì.

Bạn có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân để tham quan nhiều nơi ở Hoàng Su Phì.

Ngoài thăm quan, trải nghiệm ở huyện Hoàng Su Phì, thì Cao nguyên đá Đồng cũng là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách mỗi khi có dịp ghé thăm Hà Giang.

Ai muốn khám phá và thưởng ngoạn cảnh sắc của núi rừng, cao nguyên đá Đồng Văn là một lựa chọn hợp lý.

Ai muốn khám phá và thưởng ngoạn cảnh sắc của núi rừng, cao nguyên đá Đồng Văn là một lựa chọn hợp lý.

Cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang với tổng diện tích 2.356 km2. Giờ đây, cao nguyên đá Đồng Văn không còn xa lạ với những ai muốn khám phá và thưởng ngoạn cảnh sắc của núi rừng.

Du khách bị choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ nơi đây.

Du khách bị choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ nơi đây.

Vợ chồng anh Liên Khương đến từ Đà Lạt cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây. "Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng và choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của mùa lúa chín. Nhìn ở góc độ nào thì Hoàng Su Phì cũng như một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo”- anh Liên Khương chia sẻ.

Khách du lịch tận dụng mọi lúc mọi nơi để "check-in".

Khách du lịch tận dụng mọi lúc mọi nơi để "check-in".

Mỗi mùa lúa chín về, từ khắp các ngõ ngách bản làng, chân đồi đều nhuộm lên mình một màu vàng óng ả. Những thửa ruộng bậc thang nối đuôi nhau đến tận sát các con đường, men suối, dưới thung lũng và kéo dài có cảm giác như tới tận chân trời.

Dù khách dù mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy phong cảnh nơi đây dường như đều tan biến hết.

Dù khách dù mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy phong cảnh nơi đây dường như đều tan biến hết.

"Dù có mệt mỏi sau chuyến hành trình di chuyển trên đường đèo núi quanh co, khúc khửu sương mù che khuất tầm mắt, nhưng khi đến đây được chiêm ngưỡng trước cảnh sắc tuyệt vời của mảnh đất vùng cao Hà Giang. Dường như tất cả mệt mỏi đều tan biến hết" - anh Liên Khương tâm sự.

Đọc thêm