Giáo viên tạo hình linh vật rồng từ hơn 4.000 chiếc muỗng nhựa

Giáo viên tạo hình linh vật rồng từ hơn 4.000 chiếc muỗng nhựa

(PLO)- Linh vật rồng tại Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp gây ấn tượng do các cô tự mày mò, nghiên cứu tạo hình từ hơn 4.000 chiếc muỗng nhựa.

Linh vật rồng độc đáo

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, đến Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, không khí xuân tràn về khắp nơi với nhiều tiểu cảnh rực rỡ.

linh vật rồng
Cô trò Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. ẢNH: NTCC

Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết vào mỗi dịp Tết đến, trường luôn đầu tư trang trí để giáo dục các em về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Năm tới là năm Giáp Thìn, vì thế khu vực cổng chào của trường được các cô lên ý tưởng nghiên cứu làm nên linh vật rồng.

linh vật rồng
Linh vật rồng do các cô giáo Trường Mầm non Hạnh Thông Tây lên ý tưởng, thiết kế

Dù bận rộn nhưng các cô vẫn dành thời gian nghỉ trưa, buổi chiều muộn để thiết kế.

Linh vật rồng tại trường được làm từ ống dẫn điện, hơn 4000 chiếc muỗng nhựa, bên cạnh còn có những vật liệu khác.

linh vật rồng
Linh vật rồng được tạo hình từ vật liệu chính hơn 4000 chiếc muỗng nhựa

"Trường không có giáo viên nam nên các cô tự bắc giàn giáo, leo lên cao kết rồng. Linh vật rồng được làm rất công phu và tỉ mỉ nên là điểm nhấn của khu vực trang trí Tết của trường năm nay. Linh vật rồng phun ngọc và hoa báo hiệu một năm mới đầy hứa hẹn và tốt đẹp” - bà mai nói.

Tiểu cảnh thứ hai tại trường mang dáng dấp tết quê của vùng đông nam bộ, có vườn, có gà, heo. Tất cả đều do các cô tự mày mò, chỉ có mấy con gia súc được đem lên từ Bình Dương để tạo nên sự sinh động.

Tiểu cảnh thứ 3 mang dáng dấp hơi tây, qua đó giáo dục các em một năm gồm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

-18.jpg
Không gian Tết quê khiến cô trò thích thú
-20.jpg
Tại đây, trường có bố trí rất nhiều chậu hoa với đủ màu sắc
-19.jpg
Bên cạnh đó có mô hình ngô và bánh tét khiến học trò ngỡ ngàng

Mang làng nghề đến gần với học sinh

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, bước vào sân, mọi người đều ngỡ ngàng trước các tiểu cảnh xuân độc đáo, như một làng nghề thu nhỏ.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mỗi một năm trường đều tạo một không gian tươi mới để các em đón Tết.

Năm nay chủ đề là ngày Tết quê em, với mục đích giúp học sinh tìm hiểu những làm nghề truyền thống. Vì thế, trường mô phỏng lại những làng nghề quen thuộc như làng heo đất, làng chén, làng guốc.

linh-vat-rong-10.jpg
"Lò chén Lái Thiêu" tại sân Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
linh-vat-rong-9.jpg
Học trò thích thú khám phá làng nghề làm chén
linh-vat-rong-8.jpg
và không quên "check in" không gian xuân tại trường

Ngoài ra với mong muốn các em biết mùi vị của Tết quê ra sao, trường đã thiết kế một góc tuổi thơ với những gian hàng đầy bánh kẹo, đồ chơi của thập kỷ trước, đa dạng màu sắc.

linh-vat-rong-2.jpg
Tiệm tạp hoá tuổi thơ khiến học sinh tò mò
linh-vat-rong-11.jpg
với nhiều loại bánh kẹo hấp dẫn để "bán vé tuổi thơ"

Tâm điểm giữa sảnh là một backround chào xuân. Backround được tạo dựng từ những lời chúc, hình vẽ ngộ nghĩnh, dí dỏm của học sinh trên tờ giấy nốt màu đỏ. Chính điều này đã tạo nên điểm nhấn rực rỡ, là khu vực "sống ảo"của cô trò.

"Thông qua những tiểu cảnh trên, trường mong muốn học sinh hiểu về làng nghề truyền thống, biết được Tết ở nông thôn ra sao. Từ đó bồi đắp tình yêu quê hương đất nước đối với các em" - bà Chi nói.

Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp, ngoài mai, đào, hoa cúc được trang trí khắp nơi trong sân trường, những cánh én vàng bay trên bầu trời cũng là điểm nhấn trong năm nay.

linh-vat-rong-5.jpg
Cô trò Trường THPT Trần Hưng Đạo lưu lại kỷ niệm bên cành đào rực rỡ
linh-vat-rong-4.jpg
Tiểu cảnh Tết quê khiến học trò hào hứng "sống ảo"

Bên cạnh đó, nhiều tiểu cảnh gợi lại ký ức ngày Tết xưa như bó rơm, gánh hoa, chum nước, những cây chuối trổ bông cũng khiến cô trò thích thú, cùng nhau "check in".

Đọc thêm