Hàng ngàn người dân TP.HCM tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương

(PLO)- Tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức), hàng ngàn người dân đến tham dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương để dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-4, tức mùng 10-3 âm lịch, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phối hợp với các Sở ban ngành TP tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 tại Đền Tưởng niệm các vua Hùng (Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, TP Thủ Đức).

Buổi lễ với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc phục vụ đồng bào đến dự lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Buổi lễ với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc phục vụ đồng bào đến dự lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố.

Đông đảo người dân đến tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TÚ NGÂN

Đông đảo người dân đến tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TÚ NGÂN

Thành kính hướng về quốc tổ Hùng Vương

Phát biểu khai mạc, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chia sẻ, ngày mồng 10-3 năm Nhân Dần 2022, những người con Lạc Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ tổ tiên và các bậc tiền nhân đã khai sinh tạo dựng nên non nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp đắp bồi và giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của tổ tông suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Bà Châu nói: “Chúng ta đã đi qua những thời khắc thử thách của đất nước sau những ngày giải phóng thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay, sau khi trải qua cuộc chiến chống dịch COVID-19 ngày càng khốc liệt, chúng ta càng thấu hiểu hơn di huấn bất hủ của chủ tịch Hồ Chí Minh: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Theo bà Châu, giữ nước là giữ sự toàn vẹn lãnh thổ non sông, giữ cho đời sống nhân dân được mạnh khỏe an toàn và ấm no. Giữ nước là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhau nỗ lực. Không để thiên tai, dịch bệnh làm khốn khó đe dọa sự sống còn của nhân dân. Giữ nước ngay trong cảnh thái bình của đất nước ấy là ra sức lao động, sáng tạo, hội nhập, nhằm phát triển đất nước ngày một tươi đẹp hơn.

“Chính trong hoàn cảnh đầy thử thách và khắc nghiệt nhất của dịch bệnh, một lần nữa, sức mạnh tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái được thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Càng trong khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp, sự tử tế của người Việt càng được minh chứng, đó là phẩm chất, cốt cách của cháu con Quốc Tổ đã được lưu giữ, được lan tỏa đến muôn đời sau” - bà Châu khẳng định.

Buổi lễ với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc phục vụ đồng bào đến dự lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Buổi lễ với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc phục vụ đồng bào đến dự lễ. Ảnh: TÚ NGÂN

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: hcmcpv
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: hcmcpv

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 tại Đền Tưởng niệm các vua Hùng được đông đảo người dân đến tham dự và dâng hương dâng hoa.

Đông đảo người dân đến tham dự và dâng hương dâng hoa. Ảnh: TÚ NGÂN

Đông đảo người dân đến tham dự và dâng hương dâng hoa. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Phạm Thị Lợi (65 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tỏ ra rất xúc động khi đến Đền Tưởng niệm các vua Hùng để dâng hương cho Quốc tổ. Bà đã cầu cho người dân Việt Nam được ấm no hạnh phúc.

Bà Phạm Thị Lợi mong muốn thế hệ sau luôn nối tiếp truyền thống tốt đẹp của cha ông ta để lại. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Phạm Thị Lợi mong muốn thế hệ sau luôn nối tiếp truyền thống tốt đẹp của cha ông ta để lại. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Lợi nói: “Chúng ta là con cháu vua Hùng nên ngày giỗ của vua nhất định phải ghi nhớ. Đây là dịp để tưởng nhớ công lao của vua Hùng đã dựng nước. Mình là phận con cháu, thế hệ sau này nên phải cố gắng giữ gìn và xây dựng đất nước vững mạnh, xứng đáng là con cháu Hùng Vương, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Tôi mong muốn thế hệ sau luôn nối tiếp truyền thống tốt đẹp của cha ông ta để lại”.

Bà Trần Thị Ngọc (60 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng nhóm bếp ăn từ thiện của mình gồm 10 người đã tự tay làm những mâm bánh giầy để dâng lên Quốc tổ.

Bà Trần Thị Ngọc (áo cam) cùng nhóm bếp ăn từ thiện đã tự tay làm những mâm bánh giầy để dâng lên Quốc tổ. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Trần Thị Ngọc (áo cam) cùng nhóm bếp ăn từ thiện đã tự tay làm những mâm bánh giầy để dâng lên Quốc tổ. Ảnh: TÚ NGÂN

“Hôm nay không khí ở Đền Tưởng niệm các vua Hùng vô cùng nhộn nhịp. Đông đảo mọi người đến đây để dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công ơn dựng nước của Hùng Vương. Tôi rất hy vọng con cháu đời sau vẫn còn giữ được cội nguồn của dân tộc” - bà Ngọc bày tỏ.

Song song với lễ dâng hương còn có hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XIII. Đây là hội trại do Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

Vũ Lê Hồng Tuấn Anh (trại sinh trường ĐH Kinh tế - Luật) chia sẻ: “Hôm nay đến đây tham gia Hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng, đội chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Cả đội cùng tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Ngoài ra còn làm báo tường, cắm hoa,...

Đặc biệt mọi người trong đội đều mang một tinh thần thỏa mái và nhiệt huyết để tham gia hội trại cũng như tưởng nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương. Tôi mong sau hội trại này, mọi người ở các trung đoàn sẽ gắn kết được với nhau và học hỏi được nhiều điều tốt đẹp”.

Trại sinh Vũ Lê Hồng Tuấn Anh (bìa trái) mang một tinh thần thoải mái và nhiệt huyết để tham gia. Ảnh: TÚ NGÂN

Trại sinh Vũ Lê Hồng Tuấn Anh (bìa trái) mang một tinh thần thoải mái và nhiệt huyết để tham gia. Ảnh: TÚ NGÂN

Đỗ Nguyễn Duy Thương (trại sinh trường ĐH Bách Khoa TP.HCM), cho biết đây là lần đầu tham gia hội trại nên rất phấn khích.

“Tôi thấy không khí hội trại rất tưng bừng và nhộn nhịp. Mọi người đến tham dự lễ dâng hương dâng hoa đông đúc khiến ngày giỗ tổ trở nên rất uy nghi, hoành tráng. Là một người trẻ, tôi sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ý nghĩa của dân tộc”- Duy Thương nói.

Trại sinh Đỗ Nguyễn Duy Thương (áo cam) lần đầu tham gia hội trại nên rất phấn khích. Ảnh: TÚ NGÂN

Trại sinh Đỗ Nguyễn Duy Thương (áo cam) lần đầu tham gia hội trại nên rất phấn khích. Ảnh: TÚ NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm