Hiện thực hóa ước mơ làm lính cứu hỏa của cậu bé 7 tuổi ung thư máu

Hiện thực hóa ước mơ làm lính cứu hỏa của cậu bé 7 tuổi ung thư máu

(PLO)- Bé Trần Đặng Trung Quân đã được thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa ngay tại sân Bệnh viện Nhi đồng 2 - nơi em đang điều trị ung thư máu.

Video: Hiện thực hóa ước mơ làm lính cứu hỏa của cậu bé 7 tuổi ung thư máu

Ngày 4-8, Công an phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an TP.HCM đã đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, TP.HCM phối hợp thực hiện ước mơ trở thành lính cứu hỏa của bé Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi), đang điều trị ung thư tại khoa Ung bướu - huyết học của BV.

Trần Đặng Trung Quân trải nghiệm một lần làm lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trần Đặng Trung Quân trải nghiệm một lần làm lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Con sắp được làm lính cứu hỏa rồi!

Chị Đặng Thị Kim Loan (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), mẹ bé Quân, cho biết bé được phát hiện mắc bạch cầu cấp dòng tủy vào cuối tháng 4-2023, đã điều trị tại BV Nhi đồng 2 hơn 3 tháng.

Trước đây, khi còn được đến trường, Quân ước mơ sau này trở thành công an để bắt cướp. Sau khi phát bệnh, phải vào bệnh viện điều trị, có lần Quân hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chữa cháy là để cứu người hả mẹ? Vậy con thích lớn lên trở thành lính cứu hỏa vì con muốn cứu người”.

Bé Quân điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đến nay được hơn 3 tháng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bé Quân điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đến nay được hơn 3 tháng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Khi nghe tin các chú công an PCCC đến BV để giúp con thực hiện ước mơ, con vui lắm, khoe khắp nơi. Con gọi điện về nhà khoe với ngoại "Ngoại ơi con sắp được làm lính cứu hỏa rồi!" - chị Loan xúc động.

Đêm hôm trước, Quân nôn nao chỉ mong mau đến sáng để gặp các chú công an PCCC. Từ sáng sớm cậu bé đã dậy, háo hức, liên tục hỏi mẹ “các chú đã đến chưa?”. Quân còn nhắc mọi người nhớ cổ vũ cho mình.

Nụ cười trên môi cậu bé khi được trải nghiệm công việc của lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nụ cười trên môi cậu bé khi được trải nghiệm công việc của lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi cảm thấy rất vui khi mọi người đã hợp lực giúp con hiện thực hóa ước mơ làm lính cứu hỏa. Tuy con bị bệnh, rất yếu nhưng đã nghĩ đến ước mơ được cứu người, tôi rất hạnh phúc. Tôi mong con mạnh mẽ vượt qua bệnh tật” - chị Loan tâm sự.

Quân được mang giày của lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Quân được mang giày của lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lần đầu giúp bệnh nhi trải nghiệm

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội tham mưu PC07, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin của bé Quân, ông đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị và xin chủ trương tổ chức chương trình thực hiện ước mơ trở thành lính cứu hỏa của cậu bé.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng đeo biểu tượng huy hiệu của lính cứu hỏa cho Quân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng đeo biểu tượng huy hiệu của lính cứu hỏa cho Quân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Hôm nay, chúng tôi cho Quân trải nghiệm một số công việc của người lính cứu hỏa, hy vọng tạo động lực nhỏ bé giúp con mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Chúng tôi đã mô phỏng các mô hình về công việc hằng ngày, một số thao tác đơn giản nhất để bé có thể tiếp thu, hình dung được nhiệm vụ của lính cứu hỏa. Quân rất vui, hoạt bát và tiếp thu nhanh, hoàn thành nhiệm vụ” - ông Tùng nhận xét về Quân.

Quân được đội nón bảo hộ của lính cứu hỏa trước khi "làm nhiệm vụ". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Quân được đội nón bảo hộ của lính cứu hỏa trước khi "làm nhiệm vụ". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thông qua chương trình này, ông Tùng mong muốn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC để giúp người dân, đặc biệt là các bé có kỹ năng cơ bản nhất về PCCC.

Đại úy Đỗ Ngọc Đức, Bí thư Đoàn thanh niên PC07, chia sẻ khi biết Quân có ước mơ này, ông có một suy nghĩ sẽ cố gắng hiện thực hóa giấc mơ cho em,

Đại úy Đỗ Ngọc Đức khoác cho Quân bộ đồ của người lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại úy Đỗ Ngọc Đức khoác cho Quân bộ đồ của người lính cứu hỏa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Đức, hằng năm PC07 đều tổ chức các chương trình huấn luyện và trải nghiệm một ngày làm lính cứu hỏa cho các thanh thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM.

Quân cùng "đồng đội" ăn mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Quân cùng "đồng đội" ăn mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Hôm nay gặp Quân là một điều đặc biệt, vì đây lần đầu tiên chúng tôi đến BV để huấn luyện và cho một bệnh nhi trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Khi được trải nghiệm về tác phong, công việc của người lính cứu hỏa, tôi thấy ánh mắt Quân như biết cười. Hy vọng em sẽ luôn vui tươi và mạnh mẽ như vậy” - ông Đức tâm sự.

Hội Phụ nữ PC07 tặng quà cho Quân và mẹ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hội Phụ nữ PC07 tặng quà cho Quân và mẹ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thực hiện ước mơ, tiếp thêm sức mạnh

Tạo tinh thần cho các bệnh nhi trong quá trình điều trị là trách nhiệm gắn liền với hoạt động công tác xã hội của phòng CTXH (BV Nhi đồng 2). Thông thường, các bệnh nhi ung thư đều được mạnh thường quân phối hợp phòng CTXH thực hiện các ước mơ, tiếp thêm sức mạnh giúp các con vượt qua bệnh tật.

Phòng CTXH luôn hỗ trợ tinh thần, đồng hành cùng các bé trong quá trình điều trị. Đợt này rất may mắn vì được phòng PC07 đến tận BV để thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa cho bé Trung Quân. Nhìn thấy nụ cười vui tươi của bé chúng tôi cũng vui lây. Hy vọng sau khi trải qua một ngày làm lính cứu hỏa, Quân sẽ ăn uống giỏi hơn, tinh thần phấn chấn để khi vào thuốc cảm thấy bớt đau và uể oải.

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG, Phó trưởng phòng CTXH (BV Nhi đồng 2)

Đọc thêm