Những bệnh nhân sử dụng cao ngựa không những được nâng cao sức khỏe, nhanh khỏi bệnh mà còn tăng sức đề kháng, giúp họ sống trẻ, khỏe hơn.
Đi du lịch nhờ cao ngựa
Cô Nguyễn Thị Tám (55 tuổi, ở 1280/32 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8) bị bệnh đau khớp xương chân hành hạ trong suốt mấy năm nay. Cô đã đi bệnh viện khám và điều trị thuốc Tây nhưng cơn đau vẫn không dứt. Những ngày mưa hay đêm lạnh, chân cô càng bị đau nhiều hơn, đau mạnh hơn. Những lúc như thế, mọi hoạt động của cô trở nên rất khó khăn. Đặc biệt là đi, đứng cũng có phần chậm chạp và nặng nề hơn.
Gặp chúng tôi, cô vừa xoa xoa khớp chân, khuôn mặt cô đượm buồn, kể: “Bệnh đau khớp xương nó hành hạ tui ghê lắm. Tui điều trị bằng thuốc Tây nhiều mà cũng không hết được. Từ đó, việc ăn, ngủ cũng sa sút. Nhiều lúc muốn đi chơi, thăm thú bạn bè nhưng cứ nghĩ đến cái chân đau của mình lại phải ở nhà, cực thân lắm!”. Ngoài bệnh đau khớp xương, cô Tám còn bị đau bao tử. Hậu quả do việc sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh điều trị khớp xương.
Theo lời kể của cô thì cao ngựa đã thực sự giúp cô lấy lại được niềm tin và sức khỏe của mình. Cũng tình cờ cô biết được một số thông tin về cao ngựa có tác dụng rất tốt đối với bệnh khớp xương. Cô quyết định ngưng dùng thuốc Tây và mua ba lạng cao bạch về sử dụng. Sau một tháng uống cao ngựa bằng cách hấp cách thủy mỗi sáng sớm và tối, cô Tám đã không còn cảm giác đau nhức nơi khớp xương chân. Nếu như trước đây cô ăn ít, ngủ ít thì nay cô đã có thể ngủ sâu giấc hơn, ăn được nhiều và có cảm giác thèm ăn hơn. Một điều đáng mừng là bệnh đau bao tử cũng không còn tái phát hành hạ cô thêm một lần nào nữa.
Chỉ với ba lạng cao ngựa, cô Tám đã thực sự khỏi bệnh và khỏe mạnh hơn trước nhiều. Bây giờ cô không còn e ngại hay băn khoăn điều gì mỗi khi đi chơi xa. Cô còn tiết lộ cô đang chuẩn bị đi du lịch Thụy Sĩ.
“Cao ngựa giúp tôi khỏe khoắn, tỉnh táo hơn”
Đó là trường hợp cô Phan Trần Ngọc Bảo ở A8, Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh. Năm nay cô đã bước sang tuổi 67. Cô bị bệnh tiểu đường 20 năm nay. Năm nào cô cũng phải điều trị bằng thuốc Tây nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cô phải ăn kiêng đủ thứ. Đang buồn về bệnh tình của mình thì có người bạn mách dùng thử cao ngựa bạch để hỗ trợ điều trị. Sau một thời gian sử dụng, bệnh tiểu đường đã thuyên giảm. Cô đã khỏe hơn và nhất là mức đường trong máu đã hạ xuống. Cô không còn phải đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và không còn khát nước như lúc trước.
Gần đây, cô Bảo bị chứng rối loạn tiền đình. Cô thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, mệt mỏi, buồn nôn, đi đứng nhiều khi mất thăng bằng... Bệnh thường xuyên tái phát, gây khó chịu, làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Cô tâm sự: “Những lúc bị như vậy, tôi thường phải nằm nghỉ một lúc mới đỡ. Có hôm bệnh nặng, không cử động được, không làm chủ được bản thân, tôi bị ngã chúi xuống đất mà không biết gì!”. Thất vọng về sức khỏe của mình, có lúc cô nghĩ chắc không qua khỏi được cái tuổi “hạn”. Nhưng thật bất ngờ, sau khoảng một tuần sử dụng cao ngựa thì các triệu chứng nói trên đã không còn xuất hiện nữa. Trước đây da cô xanh xao thì bây giờ đã trắng hồng trở lại. Cô ăn ngon, ngủ sâu giấc hơn. Cô còn cho biết thêm: “Cao ngựa đã giúp tôi khỏe khoắn, tỉnh táo hơn. Cao ngựa đúng là thực phẩm chức năng giúp nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe nhanh chóng”.
Chính vì cao ngựa có tác dụng tốt nên đã giúp cô Tám, cô Bảo và nhiều trường hợp khác chiến thắng được bệnh tật, đem lại cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hơn.