Hiệu trưởng nhắn nhủ: 'Ba mẹ đừng bắt con đạt 9,10 tất cả các môn'

Hiệu trưởng nhắn nhủ: 'Ba mẹ đừng bắt con đạt 9,10 tất cả các môn'

(PLO)- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp nhắn gửi tới cha mẹ học sinh: “Mỗi bé đều có một năng khiếu đặc biệt do đó ba mẹ đừng bắt con phải đạt điểm 9, điểm 10 tất cả các môn. Hãy làm bạn với con, phối hợp với nhà trường, để con cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Sáng 14-8, Trường Tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp tổ chức Ngày hội trường tiểu học của em dành cho 406 học sinh khối 1.

Mở đầu, giáo viên nói về trường thông qua một bài vè sôi động. Bài vè đã giới thiệu tổng quan về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và các hoạt động, thành tích nhà trường đạt được trong những năm học qua.

Học sinh lớp 1 háo hức tham dự ngày hội trường tiểu học của em

Học sinh lớp 1 háo hức tham dự ngày hội trường tiểu học của em

Tiếp đến, các em được xem một phim hoạt hình, trong đó những người lồng tiếng chính là giáo viên trường. Sau đó, chính các em được hóa thân vào các nhân vật trong phim dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Trò chơi khiến các bé hào hứng tham gia, dần xóa đi sự bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường mới với nhiều bạn mới. Đó cũng chính là một trong những hoạt động trải nghiệm mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến rèn kĩ năng để hình thành năng lực và phẩm chất cho trẻ.

Bà Trần Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường trò chuyện cùng cha mẹ học sinh và học sinh

Bà Trần Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường trò chuyện cùng cha mẹ học sinh và học sinh

Bà Trần Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi bước vào năm học mới, ngôi trường đã được khoác áo mới trong đó ngoài ngân sách nhà nước đầu tư, cha mẹ học sinh chính là những mạnh thường quân đã hỗ trợ trường.

Năm học này, các em còn được học ở các phòng đều được trang bị máy lạnh, trang thiết bị hiện đại rất thuận lợi tiếp cận công nghệ 4.0.

Bà Trần Thị Tuyết Mai giao lưu cùng với các em lớp 1

Bà Trần Thị Tuyết Mai giao lưu cùng với các em lớp 1

Theo bà Mai, trường có 10 lớp 1 và tất cả các lớp đều học 2 buổi/ngày. Đối với bữa ăn bán trú, trường tự nấu và chăm sóc các em. Trong năm học, nhà trường sẽ có các chuyên đề để phụ huynh vào tham quan bữa ăn, thăm bếp cũng như dự giờ học của con.

Trò chuyện với phụ huynh, bà Mai nhắn nhủ chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nên ngoài việc các con sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ của môn học, mỗi trẻ đều có những năng khiếu riêng. “Vì vậy, tôi chỉ mong ba mẹ đừng bắt con phải đạt điểm 9, điểm 10, phải hoàn thành tốt tất cả các môn. Hãy làm bạn với con”. – bà Mai nói.

Cô giáo dẫn học trò tham quan các phòng học

Cô giáo dẫn học trò tham quan các phòng học

Cũng theo bà Mai, ba mẹ đừng nên ép con phải giống mình, phải học và phải hiểu như mình. “Bởi các con đến trường học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình. Học cho chính bản thân của các con chứ không phải học cho ba mẹ. Do đó, tôi mong nhà trường và gia đình sẽ cùng nhau phối hợp để cho trẻ cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui” – bà Mai nhắn nhủ

Sau thời gian giao lưu tại sân trường, phụ huynh và học sinh di chuyển lên các phòng để cô giáo làm quen và trò chuyện cùng các bé.

Giáo viên hướng dẫn học trò cách rửa tay

Giáo viên hướng dẫn học trò cách rửa tay

Tham dự ngày hội, chị Nguyễn Thị Minh Quân nói: “Khi con sắp bước vào lớp 1, là mẹ tôi thấy khá hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe những chia sẻ của hiệu trưởng cũng như những định hướng giáo dục của trường và tham quan cơ sở vật chất, bản thân tôi thấy rất yên tâm”.

Tham quan phòng học, nhà vệ sinh của trường, chị Phạm Thị Nga cảm thấy an tâm khi con theo học tại đây. “Nhà trường rất chu đáo khi tổ chức ngày hội. Hơn nữa cơ sở vật chất của trường rất khang trang khiến tôi rất hài lòng”.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học mà UBND TP.HCM đã ban hành, học sinh các cấp sẽ tựu trường ngày 28-8, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 21-8.

Đọc thêm