Hoàn cảnh ngặt nghèo của cô học trò giỏi

Mỗi sáng, hai chị em Nguyễn Thị Yến Việt (lớp 11 Trường THPT Kiến Tường), Nguyễn Thị Diệu Hiền (lớp 9 Trường THCS Kiến Tường), thị xã Kiến Tường, Long An, nhịn ăn đèo nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Khi hai chị em trái giờ học, một đứa phải quá giang bạn, có khi phải lội bộ hơn ba cây số đến trường vì nhà chỉ có một chiếc xe.

Tận cùng cái khổ

Chúng tôi đến nhà hai em khi mùa lũ vừa rút, đường vào nhà vẫn còn nhiều đoạn ngập sâu, sình lầy đến tận gối và phải qua một cây cầu khỉ trơn trượt, gập ghềnh. Nhiều lần hai chị em ướt hết tập, sách vì rơi xuống sông. Căn nhà mái lá nhỏ xíu, nền đất, vách tre tạm bợ, cũ nát và ẩm thấp nằm lọt thỏm giữa rừng cây. Bên trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài mấy món đồ nội trợ do các nhà hảo tâm quyên tặng và rất nhiều giấy khen.

Vì căn nhà cứ đến mùa mưa lũ là bị ngập nên bà con hàng xóm thương tình cho gia đình mượn ít tiền làm căn gác tạm. Căn gác gỗ rộng chưa tới 10 m2 vừa là nơi hai chị em học bài, vừa là chỗ để bàn thờ cha và cũng là chỗ nghỉ của bốn mẹ con.

Bốn con người sống chật vật trong căn nhà cũ nát như thế này. Ảnh: HOÀNG NAM

Hơn một tháng trước, người cha của hai em vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Liền sau đó, mẹ em - bà Huỳnh Thị Tuyết lại bị tai nạn giao thông làm dập não. Trước khi bị tai nạn, người cha làm thợ hồ, mẹ làm tạp vụ ở một trường tiểu học ở gần nhà với mức lương mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Dù không nhiều nhưng cũng có cái để bà xoay sở miếng ăn cho ba đứa con. Bây giờ mọi thứ đành bỏ dở.

Riêng anh trai của hai em là Nguyễn Hoàng Vũ năm nay dù đã hơn 20 tuổi nhưng cơ thể gầy còm, teo tóp như một đứa trẻ vì di chứng của bệnh sốt bại liệt lúc nhỏ. Hằng ngày Vũ chỉ biết lê lết khó khăn trên sàn gỗ, việc sinh hoạt cá nhân của em cũng phải nhờ bàn tay của các em.

Giờ đây sau hàng loạt thảm cảnh, bốn miệng ăn trong gia đình này mỗi tháng chỉ còn biết trông chờ vào số tiền trợ cấp người khuyết tật ít ỏi của Vũ và sự hỗ trợ phần nào của bà con, hàng xóm lẫn chính quyền địa phương.

 
Ngoài giờ học, hai em dành thời gian chăm sóc mẹ và anh. Ảnh: HOÀNG NAM

11 năm liền là học sinh giỏi

Gia đình phải chật vật chạy từng miếng ăn nên từ lúc nhỏ hai chị em đi học cũng không được đầy đủ bằng bạn bè, phần lớn đồng phục, sách vở của Yến Việt đều do nhà trường vận động giúp đỡ. Là con nhà nghèo nên từ nhỏ em đã biết lo xa, nhận quần áo, sách vở Yến Việt luôn giữ gìn sạch sẽ để cho em gái tiếp tục dùng.

Do hoàn cảnh thiếu thốn nên hai chị em Việt, Hiền còm cõi, đen đúa hơn các bạn đồng trang lứa. Thương mẹ, thương anh, buổi sáng trước khi đi học, hai chị em tranh thủ chăm sóc cho mẹ và anh, trưa hai em lại tự phân công đứa nào về trước nấu cơm cho cả nhà.

Dù sống thiếu thốn, chật vật nhưng bên trong căn nhà nhỏ này, tài sản quý giá nhất vẫn là thành tích học tập của hai em. Suốt 11 năm liền, Yến Việt đều là học sinh giỏi, điểm trung bình môn mỗi năm đều trên 9, em cũng từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử và giành được nhiều học bổng học sinh nghèo hiếu học. Diệu Hiền cũng không thua kém chị khi chín năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến. Hai chị em đều có chung mơ ước sau này sẽ làm giáo viên.

Anh Nguyễn Đoàn Xuân Vinh, thầy chủ nhiệm của Yến Việt, nhận xét dù hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn nhưng em không mặc cảm mà luôn tự tin học tốt, thành tích học tập của em luôn đứng nhất, nhì lớp.

‘‘Mới đây, chúng tôi đã vận động một số thầy cô để dạy thêm miễn phí cho Yến Việt nhưng em đã từ chối, em bảo bản thân mình có thể tự học ở nhà, vừa tiện chăm sóc cho mẹ và anh. Nhìn gia cảnh hai em ai mà không xót…’’ - anh Vinh bỏ lửng câu nói giữa chừng trong nỗi lo cho tương lai trước mắt của học trò.

HOÀNG NAM

Nguy cơ bỏ học giữa chừng

Bà Huỳnh Thị Xuân Đào, Phó Chủ tịch UBND phường 3, thị xã Kiến Tường, cho biết gia đình hai em trước đây thuộc hộ cận nghèo, sau khi người cha mất thì gia đình đã được xét hộ nghèo. Thời gian qua, do kinh phí có hạn nên chính quyền địa phương cũng chỉ có thể tặng gạo, nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, tết.

“Chúng tôi đang rất lo lắng là với hoàn cảnh hiện tại, việc học sắp tới của hai chị em sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể các em sẽ bỏ học giữa chừng. Vì vậy chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay tiếp sức để giấc mơ của hai em được trọn vẹn” - bà Đào nói.

Nhà nghèo, anh em bà con cũng chẳng dư giả gì, lại gặp nhiều chuyện buồn, nhà nó khổ gì mà khổ đến tận cùng. Trước đây còn có cha, giờ cha nó mất, mẹ với anh nó bệnh tật vậy mà tụi nó đứa nào cũng học giỏi. Mấy đứa trong xóm đa số nhà khá giả mà học hành không đàng hoàng, còn đua đòi đủ thứ, không ai bằng chị em tụi nó đâu.

Ông NGUYỄN HOÀNG LONG,
hàng xóm của hai em Việt, Hiền

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm