Học sinh Trần Đại Nghĩa gói bánh chưng, vẽ tranh gây quỹ tặng mái ấm

Học sinh Trần Đại Nghĩa gói bánh chưng, vẽ tranh gây quỹ tặng mái ấm

(PLO)- Trong tuần lễ hoạt động vì cộng đồng, thay vì xin tiền cha mẹ, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tự tay gói bánh chưng, vẽ tranh để gây quỹ giúp đỡ trẻ ở mái ấm và người khó khăn. 

Chiều 10-1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, TP.HCM tổ chức khai mạc tuần lễ hoạt động vì cộng đồng tại trường cho toàn bộ học sinh.

Chương trình hoạt động cộng đồng bao gồm 7 hoạt động như vẽ trên sỏi, chậu gỗ, chậu pallet, tranh nút, cá gỗ; viết thư pháp, vẽ chân dung bút chì; làm đồ thủ công, handmade, sản phẩm vải nỉ; làm bánh chưng, bánh tét nhân chuối; ghi hình các khoảnh khắc trong quá trình thực hiện; làm đẹp cảnh quan nhà trường; tham gia đội hình tình nguyện phân loại, vận chuyển quần áo do học sinh, phụ huynh học sinh quyên tặng cho các mái ấm… Học sinh được chọn lựa tham gia tùy thuộc vào năng khiếu và sở thích của mình.

Học sinh Trần chuyên hào hứng với hoạt động vì cộng đồng

Mai Nguyễn Phương Chi đang chăm chú vẽ bức tranh về ngôi trường của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Có năng khiếu hội họa nên Mai Nguyễn Phương Chi, học sinh lớp 12 lựa chọn hoạt động vẽ tranh. Phương Chi đang hoàn thành bức tranh về ngôi trường của mình. Đây là lần thứ 2, Phương Chi được tham gia hoạt động này.

So với cách tổ chức lần đầu, chương trình lần này có những điểm mới do tổ chức vào dịp tết cổ truyền nên học sinh khá hào hứng.

“Bức tranh em vẽ xong sẽ được đem bán đấu giá để làm từ thiện. Hoạt động này khiến em cảm thấy vui khi có thể góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những người còn khó khăn” - Phương Chi bày tỏ.

Học sinh thích thú khi tham gia hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: MAI PHƯƠNG

Học sinh thích thú khi tham gia hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: MAI PHƯƠNG

Lần đầu tiên được tham gia hoạt động vì cộng đồng, Nguyễn Trần Bảo Nhi, học sinh lớp 11 chia sẻ cảm thấy rất thích thú. Bảo Nhi đang cùng với các bạn trong lớp nhổ cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên cũng như bảng tin của trường. Tay lấm lem bùn đất nhưng ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. “Làm công việc này giúp tụi em hiểu được nỗi vất vả của các cô lao công, từ đó có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn” - Bảo Nhi nói.

Nụ cười rạng rỡ trên môi khi các em tham gia dọn vệ sinh khuôn viên trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nụ cười rạng rỡ trên môi khi các em tham gia dọn vệ sinh khuôn viên trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Trần chuyên hào hứng với hoạt động vì cộng đồng

Các em hăng say lau chùi phòng học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Trần chuyên hào hứng với hoạt động vì cộng đồng

Những chiếc bánh chưng do học sinh gói sẽ được nấu và trao tận tay những người khó khăn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Trần Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ những sản phẩm do học sinh làm ra sẽ trao tặng lại cho bộ phận đoàn – đội bán sản phẩm để gây quỹ trong ngày hội các câu lạc bộ. Số tiền gây quỹ sẽ dành cho các công tác thiện nguyện, giúp đỡ các cụ già neo đơn cũng như trẻ em trong các mái ấm.

Học sinh Trần chuyên hào hứng với hoạt động vì cộng đồng
Sản phẩm do các em làm sẽ được bán đấu giá. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Những bức tranh đa sắc màu do các em vẽ. Ảnh: MAI PHƯƠNG

Những bức tranh đa sắc màu do các em vẽ. Ảnh: MAI PHƯƠNG

"Thay vì xin tiền từ cha mẹ để mua, các em sẽ có dịp tự làm ra các sản phẩm bằng chính năng lực và tình yêu của mình. Như vậy, các món quà khi được trao tặng sẽ có ý nghĩa rất nhiều. Từ đó, các em sẽ hiểu được giá trị của sức lao động và sự sẻ chia. Nó đúng với tên gọi của chương trình" - bà Thủy nhấn mạnh.

Đọc thêm