Không để Đà Nẵng thành nơi lẩn trốn của tội phạm

Tại cuộc gặp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết: “Năm 2013 TP đã vượt một số chỉ tiêu ngoài mong đợi, như lần đầu tiên hàng hóa qua cảng Đà Nẵng đạt 5 triệu tấn, lần đầu tiên ngành du lịch cán mốc trên 3 triệu lượt du khách và xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD”. Cũng theo ông Thọ, năm 2013 thu ngân sách của TP đạt 12.000 tỉ đồng, chủ yếu nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch…, thu từ đất chỉ chiếm 25% trong tổng số thu.

Về vấn đề an sinh xã hội, ông Trần Thọ cho biết đến nay Đà Nẵng đã chi 100 tỉ đồng để lo tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Đặc biệt, lần đầu tiên các trưởng ban Mặt trận thôn ở huyện Hòa Vang cũng được hỗ trợ 300.000 đồng/người để ăn tết. “Hiện TP còn 900 hộ nghèo ở nhà tạm bợ, nhà không ra nhà, trong đó có 130 nhà là của gia đình người có công. Vì vậy, năm 2014 TP sẽ tập trung kêu gọi, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để sửa chữa, xây lại 900 ngôi nhà này” - ông Thọ nói.

Trong năm 2014, ông Thọ đề nghị các bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn cần phải đẩy mạnh giám sát chặt chẽ về cư trú, tình trạng nhập cư và tội phạm ngoại tỉnh. “Tội phạm ma túy lớn, siêu trộm, giết người đều là người ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn mà chúng ta không nắm rõ. TP chúng ta không thể là nơi lẩn trốn của các loại tội phạm như vậy được. Vì vậy, năm 2014 các tổ trưởng, trưởng thôn và các Mặt trận, đoàn thể phải tăng cường, siết chặt công tác quản lý nơi cư trú, quản lý người nhập cư. Phải cùng nhân dân đấu tranh, phát hiện và tố giác các loại tội phạm ma túy, cờ bạc, số đề, cho vay nặng lãi, trộm cắp… để Đà Nẵng thực sự là một TP đáng sống” - ông Thọ nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm