Lật thuyền, một thanh niên mất tích sau bữa nhậu giữa sông

Đến sáng 7-11, lực lượng cứu nạn, gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Mai Quốc Huy (ngụ ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị mất tích trên sông Quán Trường, đoạn qua phường Phước Long TP Nha Trang.

Người dân theo dõi việc tìm kiếm thanh niên mất tích trên sông Quán Trường

Trước đó, tối 6-11, anh Huy cùng nhóm thanh niên tổ chức nhậu trên một chiếc xà lan neo đậu trên sông Quán Trường. Sau đó, Huy cùng hai người chèo thuyền nhỏ trở về bờ. Khi đến giữa sông, cách cầu Bình Tân (phường Phước Long) hơn 60 m thì gặp dòng nước chảy xiết, chiếc thuyền bị lật úp khiến cả ba rơi xuống sông. Hai thanh niên đi cùng bơi bám được đoạn dây neo ở mạn thuyền, được người dân địa phương cứu vớt đưa vào bờ. Riêng anh Huy bị nước cuốn trôi mất tích.

Sáng 7-11, Đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết đã tìm thấy thi thể ông Phan Tư (49 tuổi, ngụ xã Ea Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ cuốn trôi mất tích tại cầu tràn Thác Ngựa trên tỉnh lộ 8B đoạn qua thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Thi thể ông Tư được tìm thấy trên sông Cái đoạn qua xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 8 km.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 20g10 ngày 4-11, xe khách 16 chỗ biển số 47B- 01.129 do ông Đoàn Thạnh (43 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 8B từ thị trấn Khánh Vĩnh đi Đắk Lắk. Khi xe đến cầu tràn Thác Ngựa, nước lớn chảy xiết tràn xuống bất ngờ làm ngập sàn xe, đẩy chiếc xe nghiêng hẳn về một bên, dạt về phía sông cạnh đường. Thời điểm bị nước cuốn, trên xe khách có chín người. Trong lúc hoảng loạn, ông Phan Cư vội tung cửa xe nhảy xuống thị bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Những người còn lại trên xe la hét, kêu cứu. Người dân địa phương, các lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh đã dùng dây thừng ra tiếp cận chiếc xe bị nạn, đưa tám hành khách đến nơi an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm