Loạn cà phê khiêu khích


THIẾU NỮ ĐI... CÀ KHEO

Nghe dân chơi tại quận 1 rỉ tai nhau về một quán cà phê - bar mới mở có dàn “đào” giống quán MTV (đường Võ Văn Tần, quận 3), tôi lập tức tìm hiểu. Đó là quán Lọ Lem, nằm ở đường Đặng Dung, phía sau đường Trần Quang Khải. Cà phê Lọ Lem không có gì đặc biệt, khuất nẻo sau phố xá sầm uất, phía trước có một chiếc xe Jeep “báo hiệu”. 

3 giờ chiều, tôi vào quán. Phía trước rất nắng, chỉ có phòng bên trong là mát mẻ với máy lạnh chạy rì rào cùng vài vị khách trốn nóng. Họ đang xem phim trên màn hình lớn, giống như trong rạp thu nhỏ. Quán này không có gì đặc biệt ngoại trừ ba nữ nhân viên đều quê miền Tây, mặc váy khoét phía sau, để hở thân hình trắng trẻo. Các cô đều mang guốc cao từ 15 đến 20cm. Một cô xưng tên T., tóc búi cao bắt chuyện: “Em làm được hai năm rồi. Tối anh tới thì vui lắm, toàn em chân dài lại có nhiều tay DJ chơi nhạc, hổng vui hổng về, được dịp uống rượu bia và ngắm mỹ nữ”. Một cô cho biết thêm, quy định của quán là phải mang guốc cao, lúc đầu đi muốn té nhưng riết cũng quen. Nhìn các cô liêu xiêu trên guốc giống như đi... cà kheo. 

So với nhiều quán cà phê sử dụng thiếu nữ làm dáng thì chiều cao của đội quân nữ ở đây quả là không có đối thủ. Dù nhan sắc chẳng có gì nổi bật nhưng khách vẫn bị qua mặt bởi cách ăn mặc của họ. Tính 50 nghìn đồng cho ly cà phê nhạt thếch (đắt không thua gì những quán có tiếng ở trung tâm), tôi ra về và hẹn tối sẽ trở lại. 

Đi dọc bờ kè từ quận 3 sang Tân Bình và Phú Nhuận, tôi thấy quán cà phê Ozone cũng tràn ngập “chân dài”. Nhìn các cô rón rén từng bước đi, nhiều khách uống cà phê cũng phải ái ngại cho cái sự cố gắng thành... chân dài của họ. Tại những quán cà phê khác ở đường Trần Phú, Ba Tháng Hai..., để thu hút khách, chủ quán cũng buộc nhân viên phải mang guốc cao. Khách đã ngất ngưởng trong men say phải ồ lên khi gặp các em chân dài “dối lừa”. 

Loạn cà phê khiêu khích ảnh 2

CHỌN GÁI TÂM SỰ

Dân sành điệu quận 5 giới thiệu một quán cà phê mới mở có tên 007 nằm gần ngã ba Trần Phú - Triệu Quang Phục. 

Tám giờ tối, khu tầng một đầy rẫy bóng hồng chờ khách. Khi “chấm” được em nào, khách ngoắc tay hay nở nụ cười thì đối tác sẽ hiểu và xà đến. Phía sau mấy cột nhà là các em nhỏ xinh xắn đang nhỏ to với khách. Thi - người phụ trách ở đây còn trẻ, quê Bến Tre - cho biết, buổi sáng quán có nhiều em xinh tươi hơn. Khi đã hợp gu, khách thoải mái dắt các cô lên karaoke và tất nhiên là không thiếu khoản “tỉ tê”. Trong vai khách sộp, tôi nhét tiền “bo” vào túi Thi và cô ta nhanh nhảu dẫn đến cả chục thiếu nữ. Cô nào không vừa ý hay bắt mắt khách thì lập tức quay về chỗ cũ, đợi cơ hội tiếp theo. Cô nào được chọn ngồi uống cà phê sẽ đi tiếp lên lầu ca hát và ăn uống.

Tôi chú ý đến Vân, cô gái chỉ ngoài đôi mươi, quê ở xã Nha Mân (huyện Châu Thành, Đồng Tháp). Nhà Vân gần chợ Nha Mân, trên Quốc lộ 91B, cạnh những con rạch. Vân ít nói, rụt rè, bộ váy đen ngắn, nổi bật trên làn da trắng trẻo, tóc để “mái ngố” đầy vẻ xì-tin. Vân có chiều cao lý tưởng và tất nhiên cũng đi guốc cao, làm tăng thêm vẻ duyên dáng. Tay cô này thoăn thoắt lướt Facebook trên chiếc iPhone được trang trí sặc sỡ. Vân theo chúng tôi lên lầu để ca hát, nhưng đã vội đánh bài chuồn khi có “khách sộp” vào khu cà phê. Cô mất hút, để lại sự khó trả lời của tay quản lý quầy karaoke. Bù lại, anh ta đưa ngay một cô gái nhảy trong bộ đồ cực ngắn màu trắng tinh để khách vui mà ca hát.

DJ CHÁY BỎNG

Nhiều chủ quán đã thuê DJ là kiều nữ để mix (trộn nhạc), làm không khí quán ồn ào hơn bao giờ hết. Một quán cà phê mới mở trên đường Nguyễn Tri Phương còn rao trên facebook hình ảnh các cô chơi nhạc để thu hút khách. Giá một ly cà phê ban ngày chỉ 20 - 30 nghìn đồng.

Một nữ DJ mặc nguyên bộ váy đỏ chói, tay áo hững hờ, cố tình phô trương “vòng một” trước hàng trăm đôi mắt của đám thanh niên rỗi nghề. Cô ta uốn éo, tai nghe headphone rất sành điệu. Các bản nhạc thịnh hành làm nền, hòa âm, phối khí rất “bốc”. Khách uống cà phê giậm giựt theo ca khúc quen thuộc trên nền nhạc mới toanh. Họ không thể rời mắt khỏi nữ DJ xinh đẹp và cá tính.

Vài hôm quán lại chiêu mộ một em DJ mới sành điệu hơn. Cô ta không mặc váy mà chơi bộ quần áo tông-sẹc-tông màu sáng rực. Áo thì ngắn trước hở sau, quần bó sát như trong vũ trường. Khách tới thưởng thức cà phê thì ít mà nhìn thì nhiều. 

Trước đây, DJ tại vũ trường, quán cà phê thường do nam giới đảm nhiệm, nay đã được phái yếu tiếp thu. Họ rất thích thể hiện cá tính qua cách chọn nhạc để phát và chơi ngả nghiêng đến độ hả hê. Nhiều nữ DJ xinh đẹp mau chóng nổi tiếng, được mời đi biểu diễn, đã “thổi” luồng sinh khí mới cho nhiều cô gái đua đòi, thích chơi trội để theo cái nghề vốn của đàn ông này. Thùy (28 tuổi, quê Long Khánh, Đồng Nai) - đang làm DJ cho một quán cà phê chia sẻ: “Nghề này cũng sống được khi các ông khách say vào quán thường hay “bo”. Mỗi tối, em cũng kiếm được vài trăm ngàn nhưng khi khách mời rượu, bia thì em tuyệt nhiên từ chối khéo vì sợ họ bỏ thuốc mê hay ma túy vào”. 

Trong thời gian thực hiện bài viết này, gặp gỡ nhiều nữ tiếp viên tôi nhận ra một điều, các cô đều xa quê, lên thành phố lúc chân còn nứt nẻ, dính đầy bùn đất, nay tóc đã duỗi, nhuộm, váy hồng, môi đỏ. Có cô muốn kiếm ít tiền lo cho gia đình, cho em đi học, cho má chữa bệnh, nhưng cũng có không ít người đã đánh mất mình trong môi trường nhiều cạm bẫy. 

Theo An Hòa (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm