Lời kể nữ bác sĩ trong vụ cướp táo tợn gần xa lộ Hà Nội

Chiều 15-11, chị A. (43 tuổi, là bác sĩ ngụ phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) vẫn đang được đội ngũ y, bác sĩ ở bệnh viện tích cực điều trị các vết thương. Hiện sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Từng bị cướp tấn công ba lần

Theo chị A., vào sáng cùng ngày, khi chị xuống con hẻm để ra xa lộ Hà Nội bắt xe buýt là vào khoảng 5 giờ 30 phút. “Tôi không mang theo tài sản gì, trong túi xách chỉ có hơn 1 triệu đồng cùng điện thoại và một số vật dụng cá nhân” - chị A. kể.

Nữ bác sĩ sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: KL

Bước xuống chung cư, người phụ nữ không hề hay biết mình bị một nam thanh niên theo dõi. Khi còn cách xa lộ Hà Nội vài chục mét, nữ bác sĩ thấy bất an. “Đến chỗ có cây xanh nên đường khá nhá nhem. Tôi nghe tiếng xe máy đằng sau nên chạy lên lề đường. Lúc này, phía sau người nam thanh niên lao tới túm lấy tóc tôi” - nữ bác sĩ nhớ lại.
Chị A. bàng hoàng: “Tôi nghe tiếng xe và thấy người là biết ngay rồi. Thấy người này chạy tới nên bước thụt lùi lên vỉa hè nhưng không kịp, anh ta vung hung khí nhắm ngay tay tôi chém xả xuống khiến máu phun xối xả. Tôi chỉ thấy anh ta vung lên một thanh sắt gì đó rỉ sét chứ không phải con dao”.
Theo nữ bác sĩ, tên cướp cao hơn 1,60 m, gầy gò và bụi bặm tiếp tục bồi tiếp hai nhát chém vào đầu để giật chiếc túi xách. Người này điều khiển chiếc xe Dream rất cũ. Anh ta dừng lại để xe ở vệ đường rồi mới tiến đến. Hai tháng trước, cũng ở địa điểm này, hai nam thanh niên mặc đồ công nhân và đi trên chiếc xe máy y hệt đã tấn công tôi cướp túi xách nhưng không thành” - chị A. tiếp.

Chị A. cho biết công việc của mình thường phải đi sớm về muộn nên trước đó từng bị cướp tấn công ba lần.

“Tôi tưởng mình đã chết rồi”
Do từng bị cướp tấn công nên chị A. thường ra nhìn xem đường không có người mới đi tiếp, nếu không sẽ đi đường khác. “Sáng nay vội quá, đi mà không nhìn trước nhìn sau. Đến khi định thần lại nhìn lui thì thấy cướp đến rồi, lúc này không kịp. Lúc nó chém xả nhiều nhát, tôi thấy choáng váng tưởng đã chết rồi” - người phụ nữ nói.
Sáng cùng ngày, nhiều người dân khu vực con hẻm tỏ ra bàng hoàng sau sự việc. Một phụ nữ có nhà ngay hiện trường cho biết thời điểm trên mình không hề hay biết. “Tôi ở trong nhà và không nghe thấy ai kêu cứu gì. Đến sáng, thấy mấy anh công an đến làm việc mới biết là có vụ cướp” - người này cho biết.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc khá vắng vẻ, không có camera an ninh. Ảnh: KL

Theo đó, tại hiện trường vẫn còn vương vãi rất nhiều vết máu. Người bảo vệ tên Nguyễn Văn Tấn (55 tuổi, ở gần hiện trường) cho biết mình có nghe thấy tiếng kêu cứu, tuy nhiên khi chạy ra tên cướp đã thoát. “Tôi thấy người này mặc áo trắng xanh, quần đen, không đội nón bảo hiểm hay bịt khẩu trang gì. Anh ta điều khiển xe máy Dream lao ra xa lộ trốn thoát. Người phụ nữ thì bị chảy rất nhiều máu” - bảo vệ này nói.

Những người dân cho biết vào thời điểm tên cướp bỏ chạy, một người đàn ông đi tập thể dục đã dùng xe đạp quăng vào tên cướp để khống chế nhưng bất thành.
Tên cướp tấn công yếu ớt
Tại bệnh viện, những người thân của nạn nhân cũng túc trực, tất cả đều không giấu được vẻ bàng hoàng và căm phẫn. “Ngày nào cũng đi qua đây, mà từng bị cướp nhiều lần rồi. May mà cái thanh sắt tên cướp cầm không bén, nếu không không biết chuyện gì xảy ra” - anh ruột của người phụ nữ cho biết.
Theo người nhà, chị A. mới chuyển về chung cư gần xa lộ Hà Nội sống khoảng một năm nay cùng con nhỏ. Hằng ngày người phụ nữ đi bộ ra xa lộ Hà Nội bắt xe buýt xuống Suối Tiên rồi có xe của công ty đón đến làm việc tại một phòng khám tư nhân, đến tối mịt mới về nhà.
Chị A. cho biết lúc đó đã ngã xuống đường thì bị tên cướp tiếp tục đạp. Trong lúc giằng co cũng hơn năm phút. “Lúc đầu tôi kêu "cứu cứu", nhưng sau định thần tôi hét lên "cướp cướp"; phía trước có nhiều bảo vệ nhưng không ai chạy ra cứu giúp; nhà dân gần đó cũng không có ai ra. Đến khi tôi bị chảy máu nhiều thì các bảo vệ cùng mấy người đi tập thể dục mới tới” - người phụ nữ tiếp.
Theo quan sát, khu vực là một bãi đất trống giữ xe, nhà dân ít, đường tối và không có camera an ninh. Chị A. cho hay: “Người này tấn công yếu ớt, tôi bị chém nhưng vẫn giằng lại được túi xách trong vòng vài phút. Thấy dáng vẻ anh ta giống như người nghiện ma túy”.
Theo người dân, khu vực hẻm này dù cách UBND quận 9 vài trăm mét nhưng khá vắng vẻ vào sáng sớm, đường có nhiều cây xanh và đèn đường yếu, lại không có camera an ninh tạo ra cơ hội cho kẻ cướp ra tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm