Luật sư Nguyễn Minh Tâm trăn trở nghề với tập thơ 'Ấm lạnh pháp đình'

(PLO)- "Ấm lạnh pháp đình" là tiếng lòng, sự trăn trở của Luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm về những buồn tủi nơi pháp đình cùng sự ưu tư về thế thái nhân tình, trầm luân thế sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-3, luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm, đã có đã có buổi ra mắt tập thơ Ấm lạnh pháp đình tại trụ sở Hội Nhà văn TP.HCM (quận 3).

Tập thơ "Ấm lạnh pháp đình" của luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tập thơ "Ấm lạnh pháp đình" của luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đây là tập thơ thứ 3 của luật sư Nguyễn Minh Tâm sau 19 năm kể từ khi ông ra mắt tập Tóc đất (NXB Thanh Niên) vào năm 2006.

Luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm buổi ra mắt sách. Ảnh: H.N

Luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm buổi ra mắt sách. Ảnh: H.N

Nói về lý do ra mắt tập thơ sau thời gian dài, luật sư Nguyễn Minh Tâm chia sẻ với PLO: "Những bài thơ viết sau mỗi giờ làm việc căng thẳng đem lại cho tôi niềm an lạc sau những buồn tủi ở pháp đình mà bản thân gặp phải.

Tuy nhiên, từ đầu tôi không nghĩ sẽ in thành tập thơ mà phải đến khi thấy tôi làm nhiều thơ pháp đình, bạn bè đã khuyên phải có một tập thơ về đề tài này thì khi đó mới có ý tưởng làm tập thơ Ấm lạnh pháp đình".

Nói về tập thơ Ấm lạnh pháp đình, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho biết, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm đã lặng lẽ theo đuổi mảng thơ về phận người chốn chênh vênh được mất và sinh tử như một chức nghiệp tự nguyện gánh vác đời mình qua tập thơ lần này.

"Ông không chỉ dành thơ để phản ánh tâm của một luật sư mà đâu đó trong tập thơ người đọc thấy ông như chơi vơi giữa bộn bề, đôi khi như thét gào giữa thinh lặng. Ông thầm khấn nguyện một không gian khác, không gian xoa dịu oán thù, không gian an ủi cay đắng"- nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bày tỏ. Ảnh: H.N

"Ông không chỉ dành thơ để phản ánh tâm của một luật sư mà đâu đó trong tập thơ người đọc thấy ông như chơi vơi giữa bộn bề, đôi khi như thét gào giữa thinh lặng. Ông thầm khấn nguyện một không gian khác, không gian xoa dịu oán thù, không gian an ủi cay đắng"- nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bày tỏ. Ảnh: H.N

"Từ xưa tới nay, trong văn học Việt Nam chưa từng có nhà thơ nào, tập thơ nào chỉ chuyên viết về nghề - đặc biệt là nghề luật, cái nghề tưởng như rất khô khan, toàn diện và sâu sắc như thế" – nhà văn Nguyễn Quốc Văn cho hay.

Luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm cũng gửi lời cảm ơn đến người bạn đời của mình.

Luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm cũng gửi lời cảm ơn đến người bạn đời của mình.

"Tập thơ là tiếng lòng của luật sư khi nói về những vui buồn nghề nghiệp. Đồng thời bày tỏ một khát vọng cố gắng vươn lên một điều gì đó tốt đẹp trong nghề để làm sao chúng ta có một thực trạng tư pháp tốt đẹp hơn, thân phận con người được pháp luật bảo vệ tốt hơn và công lý được thực thi.

Đấy chính là động lực để chúng ta có thể xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp, dân chủ và văn minh" - nhà thơ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ.

Đông đảo bạn bè luật sư, văn chương đến chúc mừng luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm

Đông đảo bạn bè luật sư, văn chương đến chúc mừng luật sư, nhà thơ Nguyễn Minh Tâm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm