Minh Vương, Lệ Thủy tái hiện ở trích đoạn Tô Ánh Nguyệt, khán giả kín nhà hát Bến Thành

(PLO)- NSND Minh Vương cùng các nghệ sĩ Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu... thăng hoa trên sân khấu, khán giả kín nhà hát Bến Thành vỗ tay rần rần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 16-3, liveshow NSND Minh Vương - Khôi nguyên vọng cổ đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Trong đêm liveshow, NSND Minh Vương đã cũng các đồng nghiệp tái hiện nhiều trích đoạn trong các vở cải lương như Tô Ánh Nguyệt (vai Minh), Đời cô Lựu (vai Luân), Rạng ngọc Côn Sơn (vai Nguyễn Trãi)…

minh-vuong5.JPG
Khán giả vây quanh NSND Minh Vương và bà xã sau khi liveshow khép lại. Ảnh: VĂN HÀ

Minh Vương "giận lẫy" Lệ Thủy trong Tô Ánh Nguyệt

Nói đến cải lương không thể không nhắc đến cặp đôi vàng Minh Vương - Lệ Thủy.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, cặp đôi nghệ sĩ tài hoa đã có nhiều vở cải lương cũng như tân cổ khó quên và Tô Ánh Nguyệt là một vở cải lương huyền thoại trong trí nhớ của của khán giả yêu mến bộ môn nghệ thuật này.

Minh Vương
NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy trong vở Tô Ánh Nguyệt.

Chính vì lẽ đó ngay từ những giờ đầu của liveshow, NSND Minh Vương cùng người bạn sân khấu Lệ Thủy đã cùng nhau tái hiện trích đoạn trong vở này.

Theo đó, trích đoạn cả hai nghệ sĩ thể hiện là đoạn cô Nguyệt (Lệ Thủy), ông Minh (Minh Vương) khi đã về già.

Hay tin con trai tên Tâm sắp cưới vợ, cô Nguyệt lặng lẽ thêu cặp áo gối có hình đôi chim uyên ương để làm quà cưới cho con trai.

Khi đó, ông Minh đã tìm đến nhà cô Nguyệt vì còn nặng tình xưa thế nhưng vì hạnh phúc con trai cũng như vì người ta đã có gia đình cô Nguyệt đành chôn chặt tình cảm trong lòng.

minh-vuong1.JPG
Hình ảnh cô Nguyệt nghẹn ngào khiến khán giả xót xa.

Khung cảnh khi ông Minh đứng dậy chống gậy run rẩy và nói "anh về nghe Nguyệt" cô vẫn cắm cúi thêu đôi áo gối cùng câu nói: "Dạ anh về" nhưng khi ông ho cùng những bước đi loạng choạng khiến cô Nguyệt không khỏi xót xa

minh-vuong3.JPG
Hình ảnh cô Nguyệt xót xa nhưng vẫn cố tỏ bình thản, ông Minh bước đi nhưng vẫn mấy lần ngoảnh lại như diễn tả nỗi đau của mối tình đẹp. Khoảnh khắc cô Nguyệt chạy tới ôm ông Minh từ sau lưng khiến cả nhà hát im phăng phắc.

Và bất ngờ, ông Minh “giẫy nảy” lên hất tay cô Nguyệt đi luôn vào trong cánh gà khiến khán giả phải bật cười và khi ra chào khán giả NSND Minh Vương nói: "Vì vậy mà hai anh em không thể xa rời nhau" khiến khán giả vỗ tay rần rần.

Đặc biệt hơn, trong trích đoạn này, NSƯT Kim Tử Long đã đảm nhận vai cậu Ba Tân của cố NSND Thanh Tòng.

Có thể nói, NSƯT Kim Tử Long đã đem đến một làn gió mới cho vai diễn khi anh đan xen vào đó những mảng miếng hài hước riêng khiến không chỉ khán giả mà ngay cả NSND Lệ Thủy cũng bật cười trên sân khấu.

to-anh-nguyet.JPG
NSƯT Kim Tử Long vai cậu Ba Tân trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt.

Vẻ ngoài tưng tửng thế nhưng bên trong cậu Ba Tân vẫn yêu thương chị hai của mình thậm chí là bực mình khi chị hai mình thiệt thòi hi sinh cho con.

Khán giả ở tận khuya để xem hết show Minh Vương

Không chỉ là với NSND Lệ Thuỷ, NSND Minh Vương cũng đã có những khoảnh khắc thăng hoa khi diễn cùng những người bạn sân khấu như Bạch Tuyết trong Đời cô Lựu hay Ngọc Giàu trong Rạng ngọc Côn Sơn,...

minh-vuong6.JPG
NSND Minh Vương vai Luân cùng NSND Bạch Tuyết và NSƯT Phương Hồng Thuỷ trong Đời cô Lựu.

Ở đó, người ta đã thấy một anh Võ Minh Luân vẫn ngây thơ, hiền hậu nhưng những bước đi đã không còn vững như thời tuổi trẻ hay một Nguyễn Trãi oai hùng, uy nghiêm nhưng giọng hát nhiều lúc đã hụt hơi.

Dẫu vậy, khán giả như được thấy một thời đẹp của cải lương của những thời vàng son nơi có những anh kép, chị đào đẹp. Và mỗi câu hát khán giả lại được vỗ tay, được nghẹn ngào cùng các nghệ sĩ.

minh-vuong4.jpg
NSND Minh Vương và NSND Ngọc Giàu trong Rạng ngọc Côn Sơn.

60 năm gắn bó với sân khấu cải lương, NSND Minh Vương quyết định làm liveshow cho riêng mình sau thời gian dài đắn đo. Ngay từ lúc mở màn, người nghệ sĩ bước ra cùng những tiếng cười, lời cảm ơn rổn rảng đã khiến cả nhà hát Bến Thành như bùng nổ bởi người nghệ sĩ của họ vẫn đứng đó, vẫn cười nói và thăng hoa cùng thánh đường sân khấu.

Có những khán giả bay từ nước ngoài về hay những khán giả từ miền Trung vào và miền Tây lên để được nhìn, được xem người nghệ sĩ của mình thật gần. Thậm chí có những khán giả từ Bình Định vào trước 2 ngày để đợi xem liveshow.

minh-vuong2.jpg
Đông đảo khán giả ủng hộ NSND Minh Vương.

Và dù đã sang ngày mới, thế nhưng đông đảo khán vẫn cố gắng nán lại để xem, để ủng hộ cho nghệ sĩ của mình đến những phút cuối cùng.

Với NSND Minh Vương, có lẽ như vậy là một niềm hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm