NSND Minh Vương: 'Hào quang của tôi chính là khán giả'

(PLO)- NSND Minh Vương cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp diễn ra vào ngày 16-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

60 năm gắn bó với sân khấu cải lương, NSND Minh Vương lần đầu tiên tổ chức liveshow mang tên NSND Minh Vương - Khôi nguyên vọng cổ. Trước ngày liveshow diễn ra, Pháp Luật TP.HCM đã trò chuyện với NSND Minh Vương về liveshow cũng như chặng đường 60 năm làm nghệ thuật của ông.

NSND Minh Vương
NSND Minh Vương và Lệ Thủy trên sân khấu. Ảnh: VĂN HÀ

Liveshow đầu tiên

. Phóng viên: Vào nghề từ năm 14 tuổi, được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến là Khôi nguyên vọng cổ, tại sao NSND Minh Vương lại làm liveshow cho riêng mình trễ như vậy?

+ NSND Minh Vương: Trước đây, phần vì tôi bận rộn với công việc, phần vì tôi chưa có ý định thực hiện liveshow riêng. Tôi thích tham gia show của bạn bè, đồng nghiệp hơn. Nhưng đến nay, trước sự động viên của bạn bè, anh chị em nghệ sĩ, cùng với tình trạng sức khỏe có phần ổn định hơn sau khi được ghép thận vào năm 2016, tôi mới quyết định làm liveshow cho riêng mình.

. Ông đã tập luyện, chuẩn bị ra sao cho liveshow đầu tiên của mình?

+ Những ngày qua, đều đặn mỗi ngày, cứ 10 giờ sáng, tôi sẽ đến Nhà hát Bến Thành để tập luyện cùng anh chị em nghệ sĩ như Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Thanh Tuấn… Đỡ một điều là những vở này tôi từng diễn qua, chỉ có Chung Vô Diệm là tôi không diễn sân khấu mà có ca để thu âm nên việc tập luyện cũng nhanh và nhẹ nhàng hơn.

. Với liveshow này, ông muốn đem đến điều gì cho khán giả?

+ Tất nhiên tôi mong khán giả sẽ nhận được những điều đặc biệt nhất. Đó có thể là các trích đoạn trong những vở mà khán giả từng xem như Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu… Tuy nhiên, lần này sẽ là một phiên bản Minh Vương 74 tuổi mùi mẫn hơn. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ và khuyến khích từ khán giả.

“Với tôi, một người đã gắn bó với sân khấu 60 năm thì hào quang của tôi chính là khán giả.”

. Được biết liveshow có sự tham gia của ba nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội, gắn bó với sự nghiệp của ông là Bạch Tuyết, Lệ Thủy và Ngọc Giàu, tái hiện những vở gắn liền với tên tuổi của ông. Ông có bị áp lực không?

+ Không áp lực đâu! Ngược lại, có sự tham gia ủng hộ của họ, tôi phấn khởi và thăng hoa nhiều hơn. Những trích đoạn mà chúng tôi cùng thể hiện dành tặng cho khán giả cũng sẽ cảm xúc hơn. Đó là điều rất đáng quý đối với tôi.

. Tuổi tác có gây ra trở ngại gì cho việc tập luyện của các nghệ sĩ không? Và tình cảm sân khấu có khác nhiều so với trước đây?

+ Việc tập luyện với những đồng nghiệp thân thương không khó khăn gì cả. Bởi vì khi tôi tập luyện với sự hứng khởi, tôi thấy mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tập luyện kỹ càng lắm, không chùn bước trước điều gì. Tuy nhiên, có một trở ngại nho nhỏ, do tôi nay đã 74 rồi, trong quá trình tập tuồng thì có những động tác bị hạn chế như quỳ gối đứng lên sẽ chậm, thiếu linh hoạt. Còn về tình cảm sân khấu, ánh mắt trao nhau thì vẫn y như lúc trẻ thôi.

. Ông kỳ vọng gì đối với liveshow lần này?

+ Với những vở đã trình diễn trước khán giả rồi thì lần này diễn lại, tôi hy vọng dù chỉ là trích đoạn thì nó vẫn sẽ cảm xúc như vậy, an toàn, chỉn chu và khán giả vẫn cảm nhận được, hài lòng và ủng hộ. Với một người nghệ sĩ, còn hơi, còn giọng, còn sức khỏe thì sẽ cố gắng để phục vụ khán giả đến cùng.

P12_NSND-Minh-Vuong_h2.jpg
Chân dung NSND Minh Vương ở tuổi 74. Ảnh: VĂN HÀ

Giải Khôi nguyên vọng cổ ra đời vào cuối năm 1964. Đây là giải thưởng do ông Nguyễn Hữu Nhạc, soạn giả Kiên Giang, nhà văn Phương Hà… đề xuất tổ chức nhằm phát hiện những giọng ca hay. Giám khảo cuộc thi là các nghệ sĩ Hữu Phước, Thanh Nga, Út Bạch Lan. NSND Minh Vương đoạt giải nhất giải thưởng này khi 14 tuổi.

“Sân khấu là cuộc đời, là linh hồn tôi”

. Nhìn lại 60 năm gắn bó với sân khấu cải lương, hẳn NSND Minh Vương có nhiều điều muốn chia sẻ, về sướng vui lẫn buồn khổ; về những điều cảm thấy tự hào…?

+ Trải qua 60 năm gắn bó với sân khấu cải lương, xem như gần cả một đời người, tôi không có gì để tiếc nuối, chỉ có niềm vui sướng khi vẫn còn có thể đứng trên sân khấu để diễn, để ca như thế này.

Bên cạnh đó, tự hào nhất có lẽ là nhận được sự khuyến khích của Nhà nước đối với sân khấu cải lương cũng như bao bộ môn nghệ thuật khác. Chúng tôi trân trọng lắm! Điều đó như một lời động viên cho nghệ sĩ sân khấu chúng tôi.

. Nhiều người xem “sân khấu là thánh đường”, còn với NSND Minh Vương, sân khấu có ý nghĩa như thế nào đối với ông?

+ Sân khấu là cuộc đời, là linh hồn tôi. Tôi thuộc về nơi đó và lúc nào cũng vậy, khi bước ra sân khấu thì tôi hết lòng cho sân khấu, hết lòng cho khán giả.

Những đêm nào diễn không hay hoặc giọng ca của tôi không tốt, tôi cảm thấy rất buồn, có khi về mất ngủ trăn trở và tự hứa với lòng sẽ làm thật tốt cho những sân khấu sau.

. Thời gian gần đây có một số người nói về “hào quang nghệ sĩ”, vậy hào quang của NSND Minh Vương là gì?

+ Với tôi, một người đã gắn bó với sân khấu 60 năm thì hào quang của tôi chính là khán giả.

Liveshow NSND Minh Vương - Khôi nguyên vọng cổ sẽ diễn ra vào tối nay (16-3) tại Nhà hát Bến Thành.

Ngoài ba cô đào đình đám là Bạch Tuyết, Lệ Thủy và Ngọc Giàu, liveshow còn có sự tham gia của Trọng Hữu, Thanh Tuấn, Thanh Hằng, Phương Hồng Thủy, Linh Tâm, Phượng Hằng, Phượng Loan, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Kim Tử Long…

Trong liveshow NSND Minh Vương - Khôi nguyên vọng cổ, NSND Minh Vương cùng NSND Bạch Tuyết, Lệ Thủy và Ngọc Giàu tái hiện bốn trích đoạn tiêu biểu trong sự nghiệp gồm: Đời cô Lựu (Minh Vương đóng vai Minh Luân), Tô Ánh Nguyệt (vai Minh), Rạng ngọc Côn Sơn (vai Nguyễn Trãi), Chung Vô Diệm (vai Vua Tề).

. Đến hiện tại, NSND Minh Vương vẫn tham gia chấm giải cho nhiều chương trình về cải lương. Vậy điều ông trăn trở về bộ môn này hiện nay là gì?

+ Tôi chỉ mong sao cải lương sẽ luôn tồn tại, khán giả vẫn yêu mến, nhắc nhớ nhau về bộ môn nghệ thuật này. Qua hành trình làm nghề của những nghệ sĩ đi trước như tôi hay NSND Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu…, tôi mong thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này sẽ nghiên cứu, học hỏi, chọn lọc những điều hay, điều tốt nhất cho sân khấu cải lương.

. Có ý kiến cho rằng “cải lương đang dần chết”, ông nghĩ sao về điều này?

+ Những người nghệ sĩ như tôi khi hát, khán giả vẫn còn xem đông thì cải lương không chết đâu. Điều quan trọng là những người nghệ sĩ cải lương phải cố gắng tập luyện, trau dồi giọng ca, diễn xuất… thì khán giả sẽ không bao giờ bỏ quên cải lương.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm