Món quà đêm cuối năm

Đã 12 tuổi nhưng em không biết cha mẹ là ai. Ban ngày Ngân đi lòng vòng quanh TP để xin cơm, bánh mì… ăn cho đỡ đói. Hôm nào gặp người thương tình cho em vài mươi ngàn đồng thì em lại loay hoay tìm các ngóc ngách, gạch đá, gốc cây trên đường phố tìm chỗ nào cất tiền cho khỏi mất. Tối lại, em thường chọn những ghế đá, góc hè trống để chui vào ngủ tạm… “Ôi, thích quá! Con cảm ơn các cô chú. Tối giờ con vẫn chưa ăn gì” - Ngân reo lên khi bất ngờ nhận được con gấu bông và vài bịch bánh giữa đêm khuya đến từ sinh viên thuộc CLB Công tác xã hội HUFI của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Món quà đêm cuối năm ảnh 1

Người xích lô vui mừng khi nhận được quà là bánh, sữa và đồ chơi con trẻ. Ảnh: P.TĨNH

Ở một trạm xăng gần đó, cụ Tư Giác ngủ ngay bên phương tiện kiếm sống của mình: Một chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe đạp chỉ còn hai cái bánh xe và một cái yên, mọi thứ còn lại đều bị gãy, xô lệch hết. Nhóm sinh viên trong CLB Kỹ năng Lửa Xanh đến tặng quà cho cụ. Quà tặng là một bộ quần áo ấm và chai dầu gió, cụ xua tay không nhận và nói muốn dành món quà ấy cho người khốn khó hơn mình.

Những đêm cuối năm này, khi tiết trời Sài Gòn trở lạnh dễ làm những người mưu sinh qua đêm trên đường phố mơ về một ngôi nhà ấm, cũng là lúc những nhóm thiện nguyện đi trao quà. Để có được những món quà cuối năm cho những người mưu sinh ngủ đêm trên đường phố, các bạn trẻ đã tổ chức bán trà sữa, hoa hồng, bong bóng nghệ thuật, tổ chức đêm ca nhạc acoustic “Hơi ấm trái tim”…

Gói quà khi là bịch cháo nóng, khi là những gói mì tôm kèm với những bịch sữa cho cụ già chợp mắt qua đêm trên chiếc xích lô, một chiếc áo cũ cho chị bán vé số, chú gấu bông dễ thương cho cô bé mồ côi… Để trao quà, nhiều lần họ phải dừng xe máy khá xa, rón rén đến đặt nhẹ gói quà bên cạnh để không làm những giấc ngủ vùi trên lề đường bị đánh thức. Chỉ với bịch đồ chơi cho trẻ con, người cha chạy xe ôm đã ôm chặt nó vào lòng rồi thiếp đi trong tấm chăn mỏng với nụ cười trên môi.

Bùi Thành Lộc, Trưởng nhóm CLB Kỹ năng Lửa Xanh, chia sẻ: “Ra đường những đêm cuối năm, đến với người nghèo mưu sinh trên đường phố mới hiểu nhiều điều về cuộc sống mà sách vở nhà trường không bao giờ dạy đủ”. Những món quà nhỏ ấy tuy không giúp những người nghèo mưu sinh về đêm thoát khỏi cảnh nghèo nhưng chí ít nó mang lại cho họ niềm tin rằng cuộc sống vẫn luôn được tiếp sức bằng những tình thương khó cắt nghĩa. Niềm tin ấy rất cần cho một năm mới, với bất cứ ai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm