Một người dân ở TP Đà Lạt phủ kín bức tường hình 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

(PLO)- Bức tranh cao 3 m, rộng 4 m được chủ nhân ngôi nhà thuê họa sĩ vẽ hình ảnh 3 người lính cứu hỏa đang chữa cháy, cứu 1 em nhỏ nhằm tri ân 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã hy sinh tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Anh Sinh, ngụ đường Thông Thiên Học, phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thuê họa sĩ Nguyễn Tấn Đức vẽ hình 3 người lính cứu hỏa đang chữa cháy, cứu 1 em nhỏ trên bức tường của cửa hàng kinh doanh thiết bị PCCC của gia đình mình để tưởng nhớ 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã hy sinh tại Hà Nội.

Bức tranh sơn nước phủ kín bức tường gây xúc động cho nhiều người đi đường. Ảnh: VÕ TÙNG

Bức tranh sơn nước phủ kín bức tường gây xúc động cho nhiều người đi đường. Ảnh: VÕ TÙNG

Hình ảnh họa sĩ vẽ bức tranh nói trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người tán đồng, cảm kích.

Hình ảnh trong bức tranh thể hiện 2 chiến sĩ đang dùng vòi nước chữa cháy, một chiến sĩ cầm rìu và ôm một cháu nhỏ chạy ra khỏi đám cháy đã gây xúc động cho nhiều người đi đường.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Anh Sinh cho biết, bức tường này trước kia ông có ý định vẽ pano quảng cáo cho cơ sở bán thiết bị PCCC của gia đình. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, ông nhận tin 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội nên quyết định thuê họa sĩ vẽ bức chân dung nói trên.

Cũng theo ông Sinh, mục đích của ông khi vẽ bức hình này là để tưởng nhớ, tri ân 3 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại "giặc lửa". Và cũng là để nhắc nhở mọi người cẩn trọng hơn trong việc phòng cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm