Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ Hồ Yên Mỹ ở Thanh Hóa còn 'say ngủ'

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ Hồ Yên Mỹ ở Thanh Hóa còn 'say ngủ'

(PLO)- Nằm giữa vùng đồi núi phía Nam Thanh Hóa, Hồ Yên Mỹ hiện lên như một 'viên ngọc xanh' còn 'say ngủ' với vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ hiếm có ở Việt Nam.

Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-3.jpg
Hồ Yên Mỹ với diện tích gần 2.800ha, mặt hồ rộng lớn, phẳng lặng, bao bọc bởi những cánh rừng tự nhiên.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-.jpg
Từ trên cao nhìn xuống, hồ Yên Mỹ như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời và những dải rừng xanh thẫm.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-6.jpg
Hồ Yên Mỹ mang vẻ đẹp nguyên sơ và ít bị bị tác động bởi bàn tay con người, cùng với mặt nước tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận rõ từng làn gió lướt qua yên bình.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-7.jpg
Nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống bên ngoài, giữ trọn sự yên bình vốn có.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-9.jpg
Nhiều người dân địa phương ví Hồ Yên Mỹ như một “nàng công chúa ngủ trong rừng” chưa được đánh thức.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-14.jpg
Phía xa là những dải rừng tự nhiên ôm trọn lòng hồ, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, trong lành.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-15.jpg
Sắc xanh trải dài bất tận, từ triền đồi xuống tận mép nước, khiến khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa thanh khiết cuốn hút.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-12.jpg
Điều làm nên sức hút của Hồ Yên Mỹ chính là vẻ nguyên sơ, trong lành
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-11.jpg
Tuy nhiên, dù sở hữu cảnh quan hiếm có, nhưng nhiều năm qua, hồ Yên Mỹ vẫn chưa được khai thác tương xứng.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-2.jpg
Những chiếc thuyền đánh cá, vài bè nổi đơn sơ… là hình ảnh quen thuộc của cuộc sống ven hồ, hơn là một điểm đến du lịch chuyên nghiệp.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-4.jpg
Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, dự án khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ được đưa vào danh mục trọng điểm với tổng vốn dự kiến khoảng 32.000 tỉ đồng.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-19.jpg
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-17.jpg
Theo định hướng, nơi đây sẽ hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với resort ven hồ, sân golf, trung tâm hội nghị, khu vui chơi giải trí và các tour khám phá lòng hồ.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-10.jpg
Sự kết nối với các điểm đến như Vườn quốc gia Bến En, Suối cá Cẩm Lương hay Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ tạo nên hành trình trải nghiệm “từ rừng xuống biển”.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-8.jpg
Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây Nam Thanh Hóa.
Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, kỹ vĩ Hồ Yên Mỹ còn say ngủ-16.jpg
Thanh Hóa kỳ vọng “viên ngọc xanh” Yên Mỹ sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của xứ Thanh trong vài năm tới.

Đọc thêm