
Ngay từ sớm, nhiều người dân Sài Gòn đã ra đường sớm để đón giao thừa

Trong đó nhiều nhất là các bạn trẻ

Nhiều người tranh thủ chụp hình kỷ niệm

Một gia đình nhỏ cùng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để đón giao thừa

Khoảng 19 giờ 30, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông người.

Càng về muộn, phố đi bộ Nguyễn Huyệ càng đông.

Khung cảnh lung linh được tạo bởi hệ thống đèn được chuẩn bị, lắp đặt từ trước đó.

Một người đàn ông cùng đưa con gái của mình đi chơi, đón chờ giây phút giao thời giữa năm cũ và năm mới

Người phụ nữ mang theo thú cưng cùng ra phố

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh với gấu bông

Nhiều tuyến phố bị cấm xe để phục vụ việc đi chơi của người dân được thuận lợi

Hệ thống đèn sắp thành bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được rất nhiều bạn trẻ chụp ảnh làm lưu niệm.

Trong khi đó, nhiều tuyến phố bắt đầu kẹt cứng với hàng ngàn phương tiện giao thông đổ về trung tâm.

Càng về khuya, các tuyến đường như Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Hồ Tùng Mậu kẹt cứng.

Dòng xe cộ chầm chậm nhích trong khó nhọc.

Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện đổ về quá lớn trong khi hệ thống giao thông không thể đáp ứng.