Người mẹ bán đồ ăn vặt ở Thủ Đức tìm con gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

(PLO)- Đi bán hàng về, người mẹ không thấy con gái 14 tuổi ở nhà nên vội vã đi tìm trong lo lắng và nước mắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (39 tuổi) về việc cháu Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi), là con gái bà mất liên lạc nhiều ngày liền.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo vừa bán đồ ăn ngoài lề đường vừa đi bộ tìm con khắp nơi. Ảnh: TS

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo vừa bán đồ ăn ngoài lề đường vừa đi bộ tìm con khắp nơi. Ảnh: TS

Theo bà Thảo, tối 19-4, bà đi bán đồ ăn vặt ngoài lề đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Trung) trở về nhà thì không thấy cháu Thiện đâu. Bà Thảo tìm kiếm trong nhà, ngoài đường và nhà người thân nhưng vẫn không thấy cháu.

Bà Thảo cùng cho biết cha cháu Thiện đã bỏ đi từ hồi Thiện mới sinh ra nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Cháu Thiện đang học lớp 8 nhưng đã nghỉ học được hai tháng và cũng chưa có giấy tờ tuỳ thân.

Huỳnh Phan Diệu Thiện (trái), 14 tuổi mất liên lạc với gia đình đã nhiều ngày liền. Ảnh: TS

Huỳnh Phan Diệu Thiện (trái), 14 tuổi mất liên lạc với gia đình đã nhiều ngày liền. Ảnh: TS

Vụ việc sau đó được bà Thiện trình báo lên Công an phường Linh Trung nhờ hỗ trợ, giúp đỡ tìm cháu.

Hàng ngày, bà Thảo vừa buôn bán vừa ròng rã đi tìm khắp khu vực mà con mình thường hay đi lại.

“Từ khi mất liên lạc với cháu, tôi ăn không được, ngủ không được. Hai bàn tay tôi tê nên không lái xe máy được, tôi phải đi bộ khắp khu vực TP Thủ Đức để tìm cháu”- bà Thảo vừa khóc vừa nói.

Bà Thảo cũng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng có nhìn thấy hay biết cháu Thiện ở đâu thì báo về Công an phường Linh Trung hoặc gia đình bà theo SĐT: 0908.568.718.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm