“Người nhái” trắng đêm tìm thi thể hai mẹ con dưới sông

Đến rạng sáng ngày 22-11, Công tác tìm kiếm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc A. (41 tuổi) cùng con gái nhỏ là cháu Phạm Quỳnh A. (5 tuổi, cùng ngụ đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, TP.HCM) vẫn được các lực lượng cứu hộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tích cực triển khai.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Trước đó, chị A. chạy xe máy chở hai con là Phạm Gia Phúc (11 tuổi) và Phạm Quỳnh A. (5 tuổi) ra bờ sông Giồng Ông Tố đoạn trong khu dân cư Văn Minh.

Rất đông người dân có mặt theo dõi vụ việc; nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Theo người nhà, tại đây chị A. có nhắn tin điện thoại. Sau đó đã ôm 2 con nhảy xuống dòng nước. Cháu Gia Phúc may mắn vùng vẫy bơi được vào bờ và được người dân đưa lên. Riêng hai mẹ con chị A. mất tích.

Lực lượng cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC TP.HCM tích cực triển khai công tác tìm kiếm. 

Bình cấp ô xi được sử dụng để các chiến sĩ lặn sâu dưới sông tìm kiếm.

“Chúng tôi cũng chưa biết tại sao lại có nguyên nhân như vậy. Bình thường hai vợ chồng nó rất hiền lành, chăm chỉ… May mà cháu Phúc vào bờ được và báo cho mọi người chứ gia đình không hề biết chuyện gì xảy ra” – người thân chị A. nói.

Nhiều người tranh thủ uống vội ngụm nước.

Một chiếc thuyền được huy động phối hợp để phục vụ công tác tìm kiếm ở những khu vực xa hơn.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC quận 2 cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt tiến hành triển khai các công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22-11, thi thể của người mẹ đã được tìm thấy. 

Cảnh sát và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn túc trực tại hiện trường để triển khai việc tìm kiếm.

Đến khoảng 0 giờ 30 rạng sáng ngày 22-11, thi thể chị A. đã được tìm thấy; lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai tìm kiếm bé gái.

Theo người thân, có thể chị A. và chồng có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm