Người thân, hàng xóm, đồng đội chia buồn, giúp gia đình lo hậu sự cho các chiến sĩ hy sinh

(PLO)- Hàng xóm không ai nhắc ai, mọi người tự động gác lại tất cả công việc để đến giúp gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc chuẩn bị công tác tang lễ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay từ sáng sớm, tại căn nhà của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc ở C3 khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội), rất đông hàng xóm, người thân, thanh niên tình nguyện và lực lượng chức năng đã có mặt để giúp gia đình chuẩn bị tang lễ.

Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ) là một trong ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke ISIS ở số 231 Quan Hoa thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chiều 1-8.

Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để giúp gia đình chuẩn bị tang lễ. Ảnh: NHƯ LOAN

Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để giúp gia đình chuẩn bị tang lễ. Ảnh: NHƯ LOAN

Đông đảo đội ngũ thanh niên tình nguyện của tổ dân phố, phường tập trung để giúp gia đình công tác hậu cần, phục vụ tang lễ. Ảnh: NHƯ LOAN

Đông đảo đội ngũ thanh niên tình nguyện của tổ dân phố, phường tập trung để giúp gia đình công tác hậu cần, phục vụ tang lễ. Ảnh: NHƯ LOAN

Chia sẻ với PLO, ông Đặng Đình Vĩnh – Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân nghẹn ngào: Biết cháu là một trong ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở phường Quan Hoa, nhân dân phường chúng tôi rất bàng hoàng, đau xót.

"Bản thân cháu Phúc rất ngoan, bà con rất quý mến. Hy sinh vì tổ quốc, vì sự nghiệp là một sự hy sinh không gì có thể so sánh được"- ông nói.

Vừa lo công tác hậu cần, những người hàng xóm của Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của em. Ảnh: NHƯ LOAN

Vừa lo công tác hậu cần, những người hàng xóm của Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của em. Ảnh: NHƯ LOAN

Lực lượng chức năng làm công tác an ninh trật tự để chuẩn bị đón Bí Thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đến thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Đình Phúc. Ảnh: NHƯ LOAN

Lực lượng chức năng làm công tác an ninh trật tự để chuẩn bị đón Bí Thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đến thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Đình Phúc. Ảnh: NHƯ LOAN

Theo ông Vĩnh, ở địa phương, Phúc là một người con ngoan ngoãn, thương mẹ. Ông càng xúc động hơn khi biết trưa hôm qua khi chữa cháy ở phố Nguyễn Khánh Toàn, Phúc còn nhắn tin về cho mẹ. Không ngờ rằng đó là tin nhắn cuối cùng của hai mẹ con.

Lực lượng dân quân, tình nguyện viên chuẩn bị công tác dựng rạp trong sân nhà C3 khu tập thể Nghĩa Tân. Ảnh: NHƯ LOAN

Lực lượng dân quân, tình nguyện viên chuẩn bị công tác dựng rạp trong sân nhà C3 khu tập thể Nghĩa Tân. Ảnh: NHƯ LOAN

Đến gần trưa, công tác lo hậu sự gần như hoàn tất. Ảnh: NHƯ LOAN

Đến gần trưa, công tác lo hậu sự gần như hoàn tất. Ảnh: NHƯ LOAN

Theo vị đại diện tổ dân phố, thời gian tới, tổ chức chính quyền sẽ có những hỗ trợ, giúp đỡ, quan tâm đến gia đình cháu Phúc.

Ông Vĩnh cũng thông tin, ngay từ đêm qua và sáng nay, nhân dân trong phường đã tạm gác lại công việc để đến động viên cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – mẹ Phúc cũng như giúp gia đình chuẩn bị công tác hậu sự.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 1-8, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì, thời điểm xảy ra cháy quán không hoạt động.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ Đội PCCC đã hy sinh.

Danh tính các cán bộ, chiến sỹ gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Trung úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm