Nhà báo Nhật bị bắt cóc ở Syria gửi thông điệp đến gia đình

"Xin chào, tôi là Jumpei Yasuda. Hôm nay, 16-3, là sinh nhật của tôi" - Newsweek dẫn lời người đàn ông có râu, nghi chính là nhà báo tự do người Nhật Jumpei Yasuda, cho biết trong đoạn video dài khoảng một phút đăng tải trên Facebook.

Người đàn ông mặc áo len tối màu, quấn khăn choàng ngồi trước bức tường màu trắng, khá bình tĩnh nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng thi thoảng vẫn ngừng lại vì xúc động. Ông nói ông nhớ gia đình nhưng không thể ở bên họ.

Nhà báo Nhật Jumpei Yasuda trong video đọc gửi thông điệp đến gia đình (Ảnhchụp từ clip). Ảnh: Mainichi

Người đàn ông này không tiết lộ thông tin về kẻ đang giam giữ ông hoặc yêu cầu từ bọn chúng.

Sau đó Yasuda nói mình muốn ôm chầm lấy những người thân vợ, cha, mẹ, và anh trai của mình.

"Tôi phải nói vài điều với đất nước mình. Khi bạn ngồi đây, dù là ai đi nữa, chịu đựng nỗi đau trong căn phòng tối và không ai bên cạnh, không có ai nói chuyện, bạn cũng chỉ là vô hình" - ông nói.

Truyền thông Nhật Bản cho hay Yasuda bị Mặt trận Nusra, chính nhánh của al-Qaeda bị bắt khi anh từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria hồi tháng 6 năm ngoái.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK thông báo họ đã trao đổi qua điện thoại với người đăng tải video. Người này cho biết ông nhận video từ một người đang tìm cách giúp Yasuda được trả tự do.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước báo giới rằng Tokyo đang thu thập và phân tích tin tình báo để có phản ứng phù hợp.

"Đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ. Chúng tôi đang sử dụng nhiều mạng lưới thông tin khác nhau", ông Kishida nói.

Tháng 12-2015, tổ chức truyền thông tự do Phóng viên không biên giới đã thu hồi một bài báo nói rằng Yasuda đã bị dọa hành quyết ở Syria, đồng thời kèm theo lời xin lỗi. Chính phủ Nhật lúc đó nói rằng họ đang thu thập thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm