Nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông

(PLO)- Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Lê (Phó chủ tịch UBND xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết xã có 165 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện có 4 mẹ còn sống. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (10-5), Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất Động Sản TP.HCM tổ chức lễ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông (sinh năm 1936) tại nhà của mẹ Nông, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ông Mã Xuân Tuấn (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất Động Sản TP.HCM) trao quà cho mẹ Kiều Thị Nông. Ảnh: YC

Ông Mã Xuân Tuấn (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất Động Sản TP.HCM) trao quà cho mẹ Kiều Thị Nông. Ảnh: YC

Mẹ Kiều Thị Nông được trao tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 2014. Đặc biệt, gia đình mẹ Nông có truyền thống cách mạng khi mẹ của mẹ Nông cũng là mẹ Việt Nam anh hùng; cha, chồng, em và một người con của mẹ Nông là liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ông Mã Xuân Tuấn (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất Động Sản TP.HCM) cho biết, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng và chăm sóc sức khỏe cho các mẹ, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Đầu tư Bất Động Sản TP.HCM nhận phụng dưỡng mẹ Kiều Thị Nông.

Hằng tháng, trung tâm sẽ đến thăm, chu cấp tiền và các vật dụng cần thiết cho mẹ Nông. Tại buổi lễ, ông Tuấn trao các phần quà cho mẹ Nông và cam kết sẽ phụng dưỡng mẹ Nông đến cuối đời.

Ông Nguyễn Hoài Lê (Phó chủ tịch xã Trung Lập Thượng) chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: YC

Ông Nguyễn Hoài Lê (Phó chủ tịch xã Trung Lập Thượng) chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: YC

Ông Nguyễn Hoài Lê (Phó chủ tịch xã Trung Lập Thượng) cho biết tại địa bàn xã có 765 người có công là liệt sỹ, thương binh bệnh binh có trên 1.200 người, 165 mẹ Việt Nam anh hùng trong đó còn sống 4 mẹ. Phía UBND xã cũng đảm bảo các công tác chăm lo hàng tháng cho mẹ Nông cũng như các mẹ khác. Ông Lê gửi lời cảm ơn đến đoàn và mong rằng truyền thống đền ơn đáp nghĩa sẽ được lan tỏa đến những thế hệ sau.

Trao đổi thêm với PV, ông Lê cho biết hàng tháng xã sẽ chu cấp tiền, quà cho mẹ và cả thân nhân người chăm sóc nuôi dưỡng mẹ hàng ngày, ngoài ra, còn có các nhà hảo tâm chung tay chăm sóc mẹ. Đáng chú ý, theo ông Lê, xã còn tổ chức các buổi giao lưu để nghe mẹ kể các câu chuyện khi tham gia cách mạng để thắp thêm lửa cho các đoàn viên trên địa bàn xã.

Ông Huỳnh Thanh Vũ (Phó Bí thư xã Trung Lập Thượng) gửi lời cảm ơn đến Đoàn. Ảnh: YC

Ông Huỳnh Thanh Vũ (Phó Bí thư xã Trung Lập Thượng) gửi lời cảm ơn đến Đoàn. Ảnh: YC

Cũng tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Vũ (Phó Bí thư xã Trung Lập Thượng) thay mặt địa phương và gia đình gửi lời cảm ơn đoàn. Theo ông Vũ, đây là nghĩa cử cao đẹp, cần nhân rộng không chỉ ở xã mà còn ở địa bàn xã khác.

Phía gia đình mẹ Nông cho biết, các chính sách địa phương quan tâm chăm sóc cho mẹ Nông rất tốt. Mặc dù đã ngoài 80 nhưng mẹ Nông còn rất minh mẫn. Trong căn nhà đầy ắp những bằng khen và các hiện vật thời chiến, mẹ đi lại, trò chuyện cùng mọi người.

Mẹ Kiều Thị Nông bên tủ trưng bày hiện vật. Ảnh: YC

Mẹ Kiều Thị Nông bên tủ trưng bày hiện vật. Ảnh: YC

Mẹ kể vanh vách về những năm tháng kháng chiến oanh liệt cùng đồng đội. Mẹ kể về thời xưa khi mẹ làm công tác mật, công tác trong vùng giặc, làm việc với giặc để lấy thông tin. Nhiều người hỏi mẹ có sợ không, mẹ cười bảo: một là chết hai là sống, tôi ra vô tù nhiều lần mà sợ gì...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm