Cứ tầm 3 - 4 giờ chiều là phòng làm việc của Kim lại nhộn nhịp hẳn lên. Nào bánh tráng, đồ khô, xoài ổi, cóc, mía... tất cả đều để phục vụ nhu cầu ăn vặt. Thực đơn mỗi ngày mỗi thay đổi theo đề xuất của các thành viên trong nhóm.
Vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa làm, đó dường như trở thành thói quen đối với Kim và nhiều đồng nghiệp khác. Thỉnh thoảng thiếu nguồn “lương thực”, Kim còn được cử đi mua thêm. Còn với Thoa, nhân viên phòng marketing của một công ty ở quận 3 - TPHCM, thì: “Đã là nữ nhân viên văn phòng, khi ra ngoài về không xách theo đồ ăn, trái cây kể cũng lạ. Phòng mình đa số là nữ nên rất hưởng ứng phong trào này. Có khi là vài miếng chuối chiên, khi thì bịch xoài ổi chấm muối ớt, toàn những món khoái khẩu. Sếp mình khá thoải mái nên chỉ cần khi ăn uống đừng ồn ào quá và khéo léo mang qua mời sếp. Như vậy, sếp có không thích nhưng cũng khó mà từ chối. Còn khi sếp đi công tác thì cả văn phòng vui như trẩy hội. Đâu đâu cũng ngập thức ăn, nào là mang từ nhà, mua ngoài đem vô. Giờ ăn trưa, giờ ăn xế đôi khi chiếm cả nửa ngày làm việc”. Nhiều văn phòng, công ty hiện nay cấm nhân viên không mang quà vặt vào nơi làm việc. Nhưng khó mà cản được sở thích ấy. Có nàng mang túi xách thật to, chẳng đựng sổ sách nhiều, mà chủ yếu để ngụy trang cho bọc trái cây, túi bánh qua cửa bảo vệ, tiếp tân. Xem ra cái sở thích “nhóp nhép” ấy không dễ bỏ. Những nhân viên do tính chất công việc khó đi ra ngoài thì chọn cách dự trữ sẵn vài món yêu thích như xí muội, kẹo, bánh để thỉnh thoảng nhấm nháp. Tranh thủ giờ giải lao, ăn trưa bổ sung thêm những món tươi như trái cây, chuối nướng nước dừa.. Chính vì nhu cầu nhâm nhi thứ gì đó trong văn phòng của chị em ngày càng nhiều nên ở các cao ốc giờ nghỉ trưa lúc nào cũng có từ vài ba đến cả chục xe trái cây gọt sẵn trông thật hấp dẫn để bán cho những cô nàng mặc váy, mặc vest sang trọng. Từ đu đủ, dưa hấu cho đến xoài, cóc… món nào các nàng cũng thích. Chuyên nghiệp hơn, nhiều người bán mở thêm dịch vụ cung cấp quà vặt tận nơi. Các nàng chỉ cần điện thoại hoặc đặt hàng qua email, trong vòng 15-30 phút sau đã có những cuốn bò bía, gỏi cuốn, há cảo, trái cây gọt sẵn bỏ hộp thơm ngon hấp dẫn. Đối với nhiều nhân viên, “nhóp nhép” còn là thú vui khi đi làm. Nhưng bên cạnh đó, việc ăn uống thái quá ở công sở cũng để lại không ít hậu quả “bi thương”. Thu Lan, nhân viên kinh doanh ở quận 2, TPHCM, kể lại kỷ niệm nhớ đời: “Hôm ấy sếp đi vắng, mấy chị em tí tởn mua sầu riêng về ăn. Biết là sầu riêng nặng mùi nên khi ăn, tụi mình đóng kín cửa, ăn xong gói vỏ vào 2, 3 lớp nilon rồi mang xuống tận dưới tầng 1 để “phi tang”. Nhưng không ngờ một múi sầu riêng còn rớt lại trong gầm bàn. Thế là khi sếp về ngửi thấy đã bắt cả phòng tìm cho bằng được mùi sầu riêng phát ra từ đâu. Cuối cùng, sếp sạc cho một trận vì tội ăn uống lung tung trong giờ làm việc. Rút kinh nghiệm, từ đấy phòng mình để sẵn chai xịt khử mùi. Mỗi lần ăn xong xịt tứ tung để át mùi thức ăn còn vương lại”. Thói quen ăn vặt trong văn phòng hiện phổ biến với hầu hết các nữ nhân viên, thỉnh thoảng giúp các nhân viên xả xì-trét một cách hiệu quả. Song, chị em cũng đừng quá sa vào trào lưu này, “nhóp nhép” mọi lúc mọi nơi trong cơ quan và nhất là không nên để ảnh hưởng đến công việc chung. Để lại ấn tượng xấu cho sếp vì “tội” ăn vặt như mỏ khoét thật chẳng hay ho chút nào.
Theo Tú Di (Thế giới Phụ Nữ)