Những “bóng hồng” lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Những “bóng hồng” lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(PLO)- 30 nữ quân nhân của Việt Nam lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và khu vực Abyei.

Ngày 29-6, tại TP.HCM diễn ra Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và khu vực Abyei.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số 70 người. Trong đó, có 63 chính thức và 7 dự bị bao gồm 28 sĩ quan, 42 quân nhân chuyên nghiệp và 11 nữ quân nhân.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số 70 người. Trong đó, có 63 chính thức và 7 dự bị bao gồm 28 sĩ quan, 42 quân nhân chuyên nghiệp và 11 nữ quân nhân.
Đội Công binh số 2 đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số 203 người. Trong đó 184 chính thức và 19 dự bị bao gồm 27 sĩ quan, 176 quân nhân chuyên nghiệp và 19 nữ quân nhân.
Đội Công binh số 2 đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số 203 người. Trong đó 184 chính thức và 19 dự bị bao gồm 27 sĩ quan, 176 quân nhân chuyên nghiệp và 19 nữ quân nhân.
Nữ quân nhân Dương Kiều Loan (quê Thanh Hóa), thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cho biết đến giờ phút này, trong lòng chị chỉ có một tinh thần đó là sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Là phụ nữ, sợ mới sang bên đó không quen khí hậu sẽ dễ bị sốc nhiệt nên chị đã chuẩn bị nhiều mỹ phẩm dưỡng da, thuốc bổ cần thiết.
Nữ quân nhân Dương Kiều Loan (quê Thanh Hóa), thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cho biết đến giờ phút này, trong lòng chị chỉ có một tinh thần đó là sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Là phụ nữ, sợ mới sang bên đó không quen khí hậu sẽ dễ bị sốc nhiệt nên chị đã chuẩn bị nhiều mỹ phẩm dưỡng da, thuốc bổ cần thiết.
Theo chị Loan, ở Nam Sudan, mùa nắng có khi nhiệt độ từ 40-50 độ C. Mùa mưa, bùn đất có thể lên đến đùi. Chị cũng nghe các đồng nghiệp từng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở đó chia sẻ “mình đã khổ nhưng người ta còn khổ cực, nghèo đói hơn nhiều lần”.
Theo chị Loan, ở Nam Sudan, mùa nắng có khi nhiệt độ từ 40-50 độ C. Mùa mưa, bùn đất có thể lên đến đùi. Chị cũng nghe các đồng nghiệp từng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở đó chia sẻ “mình đã khổ nhưng người ta còn khổ cực, nghèo đói hơn nhiều lần”.
“Biết sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng tôi đi để có thêm trải nghiệm, giúp mình trưởng thành hơn, học cách nỗ lực phấn đấu để mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, tôi có sức trẻ, có hậu cần vững chắc là BV Quân y 175, lên đường làm nhiệm vụ với mong muốn góp một chút sức nhỏ để gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
“Biết sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng tôi đi để có thêm trải nghiệm, giúp mình trưởng thành hơn, học cách nỗ lực phấn đấu để mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, tôi có sức trẻ, có hậu cần vững chắc là BV Quân y 175, lên đường làm nhiệm vụ với mong muốn góp một chút sức nhỏ để gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Lên đường làm nhiệm vụ, tôi chỉ mong ba mẹ ở nhà yên tâm. Tôi muốn nhắn nhủ với ba mẹ rằng: Con đi chỉ có một năm thôi, ba mẹ ráng giữ sức khỏe, chăm sóc tốt cho nhau và đợi con về".
Lên đường làm nhiệm vụ, tôi chỉ mong ba mẹ ở nhà yên tâm. Tôi muốn nhắn nhủ với ba mẹ rằng: Con đi chỉ có một năm thôi, ba mẹ ráng giữ sức khỏe, chăm sóc tốt cho nhau và đợi con về".
Nữ quân nhân Trần Như Ngọc tạm biệt mẹ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Nữ quân nhân Trần Như Ngọc tạm biệt mẹ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Các nữ quân nhân chỉnh trang trang phục cho đồng đội.

Các nữ quân nhân chỉnh trang trang phục cho đồng đội.

Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, chia sẻ là một phụ nữ các chị sẽ có khó khăn nhiều hơn so với các đồng nghiệp nam khi đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo và cẩn thận của mình, chị tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, chia sẻ là một phụ nữ các chị sẽ có khó khăn nhiều hơn so với các đồng nghiệp nam khi đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo và cẩn thận của mình, chị tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chị Trần Thuận Trang cùng đồng đội tại lễ xuất quân.
Chị Trần Thuận Trang cùng đồng đội tại lễ xuất quân.
Chị Nguyễn Thành Lê Nhân cũng là một trong các nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này.

Chị Nguyễn Thành Lê Nhân cũng là một trong các nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần này.

Đọc thêm