Những trải nghiệm khó đỡ của một cô gái hẹn hò cả 100 anh chàng

(PLO)- Đau khổ vì chồng ngoại tình, nữ bác sĩ tâm lý người Thụy Điển Angela Ahola đã quyết định hẹn hò với 100 người đàn ông khác nhau sau đó đem trải nghiệm này viết thành quyển sách “100 Dates” (100 cuộc hẹn).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đau khổ vì chồng ngoại tình, nữ bác sĩ tâm lý người Thụy Điển Angela Ahola đã quyết định hẹn hò với 100 người đàn ông khác nhau sau đó đem trải nghiệm này viết thành quyển sách “100 Dates” (100 cuộc hẹn).

Trong một bài viết trên tờ The Independent, nữ bác sĩ chia sẻ rằng việc độc thân trở lại sau thời gian dài kết hôn khiến cô nhận ra việc hẹn hò ngày nay không hề dễ dàng.

Để bắt đầu kế hoạch của mình, bác sĩ Ahola đã tải xuống rất nhiều ứng dụng hẹn hò. Cô dành hàng giờ trên các ứng dụng này, thay đổi đủ kiểu ảnh đại diện và tiểu sử. Cô thậm chí còn cài đặt độ tuổi các đối tượng hẹn hò mà cô mong muốn trải dài từ 18 đến 100 tuổi.

Nữ bác sĩ đã nhắn tin với hàng nghìn người, thử nghiệm nhiều cách bắt chuyện khác nhau từ GIF, biểu tượng cảm xúc... hoặc thử để đối phương mở lời trước.

Những trải nghiệm khó đỡ khi hẹn hò 100 chàng trai. Ảnh: THE INDEPENDENT

Những trải nghiệm khó đỡ khi hẹn hò 100 chàng trai. Ảnh: THE INDEPENDENT

Sau đó, bác sĩ Ahola bắt đầu hành trình hẹn hò. Cô kể rằng mình đã gặp gỡ các đối tượng hẹn hò ở khắp nơi trên đất nước Thụy Điển, từ thành thị đến nông thôn và thậm chí cô còn băng qua biển Baltic để tới Phần Lan hẹn hò.

Cô cũng làm quen những người đàn ông mới từ mọi nơi mà cô đến như quán bar, du thuyền, nơi làm việc, các sự kiện hẹn hò cấp tốc và đôi khi là từ bạn bè, người thân giới thiệu.

Vì hẹn hò với nhiều người từ đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề nên cô Ahola cũng thường bị cho leo cây, bị lừa bằng các tài khoản mạo danh, bị “bơ” và nhiều kiểu trêu đùa tình cảm khác.

“Những đối tượng hẹn hò cho tôi các kết quả khác nhau” - cô nói.

Kể về những buổi hẹn, cô cho biết: “Một lần, tôi thậm chí đã sắp xếp hai buổi hẹn hò tại cùng một quán cà phê. Người thứ hai đến khi tôi chưa trò chuyện xong với người thứ nhất. Tôi đã phải lẻn ra ngoài để tạm biệt người đầu tiên, tìm nơi thay quần áo rồi mới quay trở lại”.

Ahola cũng kể về một tình huống dở khóc dở cười khác là khi cô hẹn hò tại cùng một quán bar với nhiều người đến mức phục vụ bàn phải chú ý đến cô. Và sau đó, anh chàng phục vụ đã trở thành chàng trai thứ 98 trong danh sách hẹn hò của nữ bác sĩ.

Từ việc kết đôi, trò chuyện, đến những buổi hẹn hò và liên lạc những ngày sau đó, bác sĩ Ahola đã ghi lại số liệu thống kê về trải nghiệm của mình, tiến hành phân tích và đánh giá toàn bộ quá trình hẹn hò. Cô kết luận trong số 100 cuộc hẹn hò, có 8 cuộc hẹn hò thực sự tốt, 5 cuộc hẹn hò không mấy tốt đẹp và 87 cuộc hẹn ở mức trung bình.

Sau cùng, kết hợp trải nghiệm của bản thân với nghiên cứu khoa học và phỏng vấn những cặp đôi đang hẹn hò khác, nữ bác sĩ đã hoàn thành quyển sách của mình. Cô nói: “Tham gia hàng trăm cuộc hẹn như vậy chắc chắn là một thử thách, nhưng rõ ràng đây cũng là một cuộc phiêu lưu thú vị và mang tính giáo dục”.

Bác sĩ cũng tiết lộ rằng giờ đây cô đã tìm được “hoàng tử” của mình nhưng không phải nằm trong nhóm 100 người đàn ông kia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm