Nỗi đau xé lòng của NSƯT Thanh Thủy vì mất con trong 'Má ơi út dìa!'

(PLO)- Bên cạnh tình yêu thương, bao dung hi sinh, thì tiếng hét đến xé lòng của NSƯT Thanh Thủy vì mất con bởi "nàng tiên nâu" trong "Má ơi út dìa!" khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà hát kịch Idecaf đã chính thức giới thiệu vở Má ơi út dìa! (tác giả Trung Dân) do NSƯT Thanh Thủy đạo diễn.

Đây là vở được dựng lại từ vở Tiếng vạc sành tạo tiếng vang từ hơn 20 năm trước của Nhà hát kịch Idecaf.

Má ơi út dìa!
NSƯT Thanh Thủy (vai bà Hai) và Quang Thảo (cậu út Hòa) trong "Má ơi út dìa!". Ảnh: VĂN HÀ

Bi kịch từ "nàng tiên nâu"

"Má ơi út dìa!" mở đầu từ làng quê miền Tây thanh bình, nơi ấy có gia đình má Hai (NSƯT Thanh Thủy) cùng hai người con trai là Hải (Quốc Thịnh) và út Hậu (Đình Toàn).

ma-oi-ut-dia2.JPG
Với mong ước Hậu thành tài, má và anh đã hi sinh mọi thứ để Hậu có thể lên Sài Gòn học tập

Nhưng vì chạy theo đồng tiền, mơ ước đổi đời nhanh chóng, Hậu sa vào con đường buôn bán ma tuý và trở thành một tên nghiện.

Hậu đi biền biệt không về nhà, thậm chí anh có vợ cũng chẳng ai hay và bất ngờ một ngày anh trở về…

Tuy nhiên, lần trở về này của Hậu cùng vợ lại là cuộc trốn chạy công an sau khi phạm tội giết người và buôn ma tuý. Cũng từ đó bi kịch đã ập đến gia đình bà Hai.

Có thể nói, sau một loạt vở như Vàng ơi là vàng, Tấm Cám đại chiến…thì đến đầu 2024 Nhà hát kịch Idecaf lần đầu tiên có một vở bi hài kịch như Má ơi út dìa!

ma-oi-ut-dia5.JPG
Gia đình bà Hai tan nát vì tệ nạn

Bên cạnh những nỗi đau của má Hai, sự hối hận muộn màng của út Hậu thì khán giả còn thấy được sự lạc quan, yêu đời của những người dân miền Tây chất phác, thật thà, vui tính. Đó là đôi vợ chồng Hải (Quốc Thịnh) và Thảo (Huyền Trâm), nghèo nhưng vẫn luôn tin mình sẽ vượt qua.

ma-oi-ut-dia7.JPG
Hay những màn quảng cáo hòm đầy duyên dáng của ông Ba Hòm (NSƯT Đại Nghĩa).

Mang thông điệp quen thuộc, nhưng với cách kể mới mẻ, Má ơi út dìa! đem đến một lời cảnh tỉnh cho những người trẻ về danh vọng hư ảo, sự nguy hiểm của ma tuý bởi nó vẫn luôn chực chờ và chỉ một phút bất cẩn sẽ phá nát mái ấm của mỗi con người.

NSƯT Thanh Thủy khiến khán giả rưng rưng

Sau Bí mật giếng làng Khủm thì Má ơi út dìa! là vở thứ hai do NSƯT Thanh Thủy đạo diễn kể từ lúc về lại Idecaf.

Trong vở này, NSƯT Thanh Thủy vào vai bà Hai, một bà má Nam Bộ điển hình khi xuất hiện với chiếc khăn rằn cùng bộ bà ba thân quen.

ma-oi-ut-dia8.JPG
Nỗi đau đớn khó lòng chấp nhận trước câu chuyện của con trai

Con trai út đi biệt tích không về bà Hai héo hon suốt ngày ra vào mong ngóng. Và khi con trở về bà "lo nhiều hơn vui" vì nhận ra con trai có vấn đề.

Bà Hai hiểu nhưng tỏ ra như không biết chuyện gì dù lòng dạ ngổn ngang. Thậm chí, khi em mình phát hiện ra chuyện của Hậu, bà đã cấm em trai nói ra và tự mình tìm cách cứu con.

Bà Hai ra sức khuyên ngăn con trai

Bà Hai ra sức khuyên ngăn con trai

Nhưng tình thương yêu, bao dung, che chở của má Hai đã không thể thắng nổi ma tuý. Nó đã phá tan gia đình bà cũng như cướp đi mất hai đứa con trai mà bà yêu thương.

Những giọt nước mắt của khán giả là thách thức của chúng tôi khi dựng những vở bi kịch.

Trong cuộc sống không ai thích khóc cả, ai cũng thích cười, tôi và các bạn cũng vậy. Nhưng trong cuộc sống đôi khi cần những giọt nước mắt để cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm.

Như hôm nay chúng tôi đem đến cho quý vị một món quà đầy yêu thương, biết ơn, hạnh phúc cho những ai còn mẹ và có mẹ.

NSƯT Thanh Thủy

Vào vai bà Hai, NSƯT Thanh Thủy đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ niềm vui, sự lo lắng, sợ hãi để rồi hét lên với nỗi đau xé lòng khiến cả khán phòng phải nghẹn ngào trong đêm công diễn đầu tiên.

ma-oi-ut-dia10.JPG
Tiếng hét xé lòng vì mất con của bà Hai khiến khán giả nghẹn ngào

Và những giọt nước mắt, sự nghẹn ngào cùng những tràn vỗ tay của khán giả là câu trả lời ngọt ngào cho sự thành công NSƯT Thanh Thủy và các diễn viên trong vở khi mang đến câu chuyện nhân văn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm