NSND Bạch Tuyết: 'Con trai tôi chơi đàn bầu, hát vọng cổ rất hay'

(PLO)- NSND Bạch Tuyết đã có những chia sẻ đầy trách nhiệm với nghệ thuật cải lương, nữ nghệ sĩ cũng hiếm hoi tiết lộ về chuyện gia đình cũng như về con trai của mình. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi giới thiệu cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2023 diễn ra vào chiều 17-7, NSND Bạch Tuyết được giới thiệu sẽ có mặt xuyên suốt trong 8 đêm thi bắt đầu từ tháng 8 sắp đến.

NSND Bạch Tuyết và BTC chụp hình cùng các thí sinh. Ảnh: VĂN HÀ

NSND Bạch Tuyết và BTC chụp hình cùng các thí sinh. Ảnh: VĂN HÀ

Tại đây, nữ nghệ sĩ cũng đã có dịp chia sẻ những câu chuyện nghề cũng như chuyện gia đình mà bà hạn chế đề cập trước truyền thông.

'Làm cải lương là cúng dường cho Tổ nghiệp'

Nói về vấn đề sắp xếp thời gian giữa việc đi biểu diễn, đi hát cũng như tham gia các chương trình, NSND Bạch Tuyết cho vấn đề này cũng không gây cho bà nhiều khó khăn bởi đã được báo trước lịch và chỉ cần sắp xếp cho hợp lý.

"Trong lòng Bạch Tuyết bao giờ cũng nghĩ rằng mình làm cải lương có nghĩa là mình cúng dường cho tổ nghiệp.

Tại vì bao nhiêu năm nghề nghiệp, giọng hát và diễn xuất này đã đem đến cho mình biết bao nhiêu danh vọng cũng như sự yêu mến của khán giả cho nên mình chỉ có nghĩ là làm thế nào cho thật là tốt để mà đền ơn đáp nghĩa" – nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Chính vì luôn tất bật với công việc, với nghệ thuật cải lương, NSND Bạch Tuyết hầu như không có thời gian để có thể tận hưởng cuộc sống gia đình với con trai ở nước ngoài.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ động viên các thí sinh

NSND Bạch Tuyết chia sẻ động viên các thí sinh

Theo NSND Bạch Tuyết, ngày xưa NSND Phùng Há có nói về điều này nhưng bản thân bà chỉ nghe vậy thôi nhưng bây giờ thì bà đã tin về câu nói đó.

"Khi con trở thành đào hát nổi tiếng và được khán giả yêu thương thì con không phải dành cho một người mà con dành cho hàng triệu người cho nên đôi khi mình phải hi sinh cái riêng của con để cho cái chung trọn vẹn và đó cũng là cái cách để con đền ơn đáp nghĩa cho dân cho đất nước.

Bác Năm Châu cũng dạy tôi dân trước nhất rồi mới đến Tổ quốc rồi mới đến cải lương và tôi nghĩ nó như một thói quen vậy, thành thử ra bất cứ làm gì tôi cũng suy nghĩ thay vì đi đây đi đó thì ở lại làm chuyện tốt cho cải lương.

Tôi nhớ người Mỹ có một câu nói: 'Thói quen hình thành tính cách, tính cách hình thành số phận và số phận hình thành định mệnh'. Chứ giờ cả nước mà nói tới Bạch Tuyết thì người ta biết bà này hát cải lương"- NSND Bạch Tuyết cười nói.

'Tôi và con trai xưng hô là bạn'

Dù toàn tâm toàn ý dành cho cải lương, ít có thời gian dành cho con trai, thế nhưng NSND Bạch Tuyết cho biết con trai chưa bao giờ buồn hay đề cập gì đến điều này. Bà cũng cho biết cả hai mẹ con nói chuyện xưng hô với nhau là “bạn”.

"Tôi là người mất mẹ từ năm 8 tuổi, nên khi giáo dục con tôi luôn nói: 'Tui không biết trời đất cho tui sống được bao lâu cho nên bạn phải chuẩn bị bạn đứng trên đôi chân bạn, bạn nghĩ bằng cái đầu của bạn'.

Tới khi tôi bận liên tục không sang được với con thì tôi nói với con rằng: 'Bạn ơi, xin lỗi bạn cùng tui hi sinh cho cải lương đi nha' , mà may là đứa con nó rất là tử tế nó nói: 'trời thì bạn lo công chuyện của bạn đi mà đâu có sao đâu'. Mình biết ơn con" – nữ nghệ sĩ trải lòng.

Hình ảnh NSND Bạch Tuyết và con trai chụp vào năm 2015. Ảnh: T.H

Hình ảnh NSND Bạch Tuyết và con trai chụp vào năm 2015. Ảnh: T.H

Nói về cách xưng hô giữa hai mẹ con, NSND Bạch Tuyết cho biết mình mất mẹ sớm nên luôn mong có một người bạn, vì vậy khi nghĩ rằng xưng hô mẹ con sẽ khiến mình và con trai ngại nhau nên bà quyết định xưng hô bạn với con trai.

Và việc xưng hô như vậy lại giúp cho nữ nghệ sĩ và con dễ dàng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cá nhân thậm chí là chuyện yêu đương tuổi học trò.

Sau một hồi đắn đo vì sợ "con không có đời sống riêng tư", NSND Bạch Tuyết cũng tiết lộ con trai bà hiện đã lập gia đình và có 3 đứa con trai.

"Con trai đã sống rất đàng hoàng, đàn (đàn bầu) rất giỏi, ca vọng cổ rất hay, bạn ca vọng cổ giống như là bạn nhớ nhà vậy đó.

Khi tôi qua đó thăm con, con có một cái băng để trong xe và nói với tôi: ‘Bạn nghe bài ca của tui nè” và đó những là những bài vọng cổ xuất sắc nhất của Út Trà Ôn, Tấn Tài, Ngọc Lan, Ngọc Giàu… Đó là những bài hát con tự đi tìm kiếm để nghe và con cũng bắt bẻ tôi: 'Hồi trước ở Trần Hữu Trang bạn vào 'Trời ơi bão táp mưa sa…' thì tôi thấy bạn chữ “táp” đàng hoàng còn mới đây bạn hát ‘bão tấp’ là sao?’. Tức là con trai đã nghe rất kỹ những lời tôi hát" – bà tâm sự.

"Tôi thấy mình luôn may mắn"

Nói về cuộc sống của mình, NSND Bạch Tuyết cho rằng bản thân là một người may mắn vì trong đời mình chỉ gặp toàn người tốt.

"Lúc đám cưới với anh Tam Lang, tôi nói trước với anh: 'Em là đào hát nha em hổng biết làm gì hết trơn á cho nên đừng có kêu làm dâu hay bất cứ cái gì hết á, làm là sẽ bị bể luôn đó'.

Lúc đó, anh Tam Lang mới nói: 'Mẹ thương lắm! Mẹ biết là đào hát mẹ có sai làm gì đâu'. Mà thiệt, người đàn ông đó hứa mình cái gì rồi là làm đàng hoàng đâu đó, cho nên tôi mới nói rằng tôi biết ơn cuộc sống cho đến bây giờ tôi vẫn gặp toàn người tốt , cho nên lúc nào tôi cũng nhắc mấy đứa trẻ thương người, biết ơn sẽ có… ông trời thương" – nữ NSND Bạch Tuyết bộc bạch.

NSND Bạch Tuyết và NSUT Phượng Loan tại buổi giới thiệu "Chuông vàng vọng cổ 2023"

NSND Bạch Tuyết và NSUT Phượng Loan tại buổi giới thiệu "Chuông vàng vọng cổ 2023"

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ mình rèn luyện sức khoẻ bằng cách ngồi thiền.

"Tôi không có tập nhiều, nhưng mà không có ngày nào bỏ bởi vì thiền là khó nhất, rất nhiều người học thiền nhưng mà được kết quả… rất ít bởi con người mình có khi 5-6 tháng hay 2-3 năm mình siêng nhưng một tháng cái mình bỏ mà như vậy thì nó không có hiệu quả.

Riêng tôi đã tham gia một cái gì rồi thì tôi rất bình thản rất kiên trì cho nên là 40 năm sau tôi mới biết được cái hiệu quả của việc ngồi thiền" – nữ nghệ sĩ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm