NSƯT Hữu Châu cảm ơn hậu đài trước suất cuối 'Ngày xửa ngày xưa'; Trấn Thành tiết lộ từng bị cắm sừng

(PLO)- NSƯT Hữu Châu cảm ơn hậu đài trước suất cuối "Ngày xửa ngày xưa"; Trấn Thành tiết lộ từng bị cắm sừng; Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhận giải "Thành tựu trọn đời"...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

NSƯT Hữu Châu cảm ơn hậu đài

Tối 3-9, Ngày xửa ngày xưa số 34 với vở Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai chính thức diễn suất cuối cùng, khép lại với 63 suất.

Đây cũng là suất diễn của NSƯT Thành Lộc và Hữu Châu tại sân khấu IDECAF sau 27 năm gắn bó.

Trên trang cá nhân của mình, NSƯT Hữu Châu đã đăng tải lời chia tay, lời chúc mừng cũng như chúc phúc với anh em hậu đài vào rạng sáng cùng ngày.

NSƯT Hữu Châu trong vở "Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai". Ảnh: VĂN HÀ

NSƯT Hữu Châu trong vở "Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai". Ảnh: VĂN HÀ

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng có dịp ôn lại những kỷ niệm với những người gắn bó với mình trong suốt 27 năm qua. "Đã 27 năm qua anh em làm việc, cùng vui, cùng buồn, cùng mệt sức mỗi khi chạy tuồng mới hay diễn dịp Lễ Tết. Lúc nào hai bên cánh gà hậu đài cũng để sẵn hai chai nước suối cho anh những khi anh diễn mệt khát.

Những lúc trời mưa lớn kẹt xe, Phương hậu đài dầm mưa chạy gắn máy đến đón anh về cho kịp giờ diễn. Những khi nhà anh có khuân vác gì nặng các em hậu đài đều đến giúp. Có khi diễn mệt bất chợt đói, Phát phục trang “Ngoại ăn mỳ ly không con làm cho ngoại ăn?”. Nhiều, nhiều lắm…… thương và quý lắm" – nam nghệ sĩ trải lòng.

NSƯT Hữu Châu chụp ảnh cùng các diễn viên và anh em hậu đài. Ảnh: FBNV

NSƯT Hữu Châu chụp ảnh cùng các diễn viên và anh em hậu đài. Ảnh: FBNV

NSƯT cũng ví von câu chuyện chia tay sân khấu suốt 27 năm gắn bó bằng câu chuyện của gia đình mình.

"Anh đã ví von như vầy mấy ngày hôm nay mượn từ câu chuyện của gia đình mình, rằng là… Ngày xưa cả gia đình anh đều sống tại căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1 suốt mấy mươi năm.

Sau đó có những biến cố xảy ra nên gia đình anh dọn sang chỗ ở mới là căn nhà ở đường Nguyễn Trãi bây giờ. Gần 40 năm qua mỗi lần anh đi ngang căn nhà cũ ở đường Trần Hưng Đạo có khi anh dừng lại và nhìn… Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Đã là kỷ niệm thì sẽ có điều vui điều buồn, đã nói chữ kỷ niệm thì phải kèm theo hai chữ 'bồi hồi'.

Anh xin đem những gì đẹp nhất suốt 27 năm qua đi theo mình các em à. Để mỗi khi đi ngang qua Sân khấu kịch IDECAF anh cũng sẽ dừng lại ngắm nhìn và một chút nhớ về các em, những kỷ niệm đẹp của một khoảng thời gian đi hát ở đây của anh. Cảm ơn các em, an vui mạnh khoẻ hết nhé!" - nam nghệ sĩ bày tỏ.

Lương Triều Vỹ bật khóc khi nhận giải "Thành tựu trọn đời"

Theo hãng tin Reuters, ngày 3-9, nam diễn viên Lương Triều Vỹ xúc động bật khóc khi nhận được Giải thưởng Sư tử vàng Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice.

"Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực" - Lương Triều Vỹ nói với đài Reuters TV.

Lương Triều Vỹ nhận giải "Thành tựu trọn đời". Ảnh: Reuters.

Lương Triều Vỹ nhận giải "Thành tựu trọn đời". Ảnh: Reuters.

Lương Triều Vỹ được cộng đồng quốc tế công nhận nhờ các vai diễn trong các bộ phim do Vương Gia Vệ thực hiện, chẳng hạn như phim "Tâm trạng khi yêu", ra mắt năm 2000 và phim "2046", ra mắt bốn năm sau đó.

Nam diễn viên cũng xuất hiện trong bộ ba phim đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice là Bi tình thành thị (1989), Xích lô (1995) và Sắc giới (2007).

Trao đổi với các phóng viên trước buổi lễ, tài tử 61 tuổi cho biết diễn xuất đã giúp ông bớt nhút nhát hơn.

"Tôi từng kìm nén mọi cảm xúc trong lòng. Tôi không thể hiện hết cảm xúc của mình trước mặt người khác" - nam diễn viên nói.

Nam nghệ sĩ xúc động khi nhận giải. Ảnh: Reuters.

Nam nghệ sĩ xúc động khi nhận giải. Ảnh: Reuters.

Lương Triều Vũ cũng đã nói về tác phẩm sắp tới của mình, bộ phim tội phạm ly kỳ Hong Kong -The Goldfinger, dự kiến ra rạp vào cuối năm nay. Trong phim, Lương Triều Vỹ sẽ diễn với Lưu Đức Hoa, bạn diễn của ông từ bộ phim đình đám Vô gian đạo năm 2002.

Trấn Thành tiết lộ từng bị cắm sừng

Trên Fanpage Ca sĩ mặt nạ đăng tải đoạn clip Trấn Thành cùng Tóc Tiên, Bảo Anh thổ lộ câu chuyện tình yêu của bản thân. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân từng yêu một người và bị lừa dối.

“Tôi đặt chuyến bay trong đêm ra nước ngoài chỉ để gặp người yêu. Tới nơi, tôi mới biết hóa ra người ta đi với người khác. Người ấy gọi như vậy vì nghĩ tôi không dám qua, đâu ngờ tôi vì yêu mà điên rồ tới mức đó. Về tới nhà, người ấy lại lừa dối tôi, thanh minh nên tôi yêu tiếp, cứ thế tới 5-6 lần mới dứt được” – anh kể.

Trấn Thành nhớ lại lúc bị "cắm sừng". Ảnh: Chụp màn hình

Trấn Thành nhớ lại lúc bị "cắm sừng". Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Trấn Thành cũng nhận định bản thân không trách người đó, chỉ nghĩ do mình yêu nhiều hơn.

Các con nuôi và đồng nghiệp tưởng nhớ Phi Nhung

Sư cô Thích Nữ Minh Viên cùng các con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã tổ chức lễ cầu nguyện cho nữ ca sĩ tại chùa Pháp Lạc trong hai ngày 2 và 3-9.

Tuyết Nhung, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung trong lễ tưởng niệm . Ảnh: FBNV

Tuyết Nhung, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung trong lễ tưởng niệm . Ảnh: FBNV

Đặc biệt, trong lễ cầu nguyện, các con nuôi của cố ca sĩ còn thể hiện những ca khúc để tưởng nhớ mẹ. Bé Phi Như (8 tuổi) chơi guitar hát ca khúc Bánh mì (Võ Tân Tiến), Đức Hiếu (19 tuổi) trình diễn tiết mục Mẹ của tôi (Thích Bửu Đắc).

Còn Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân thể hiện ca khúc gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung như Giấc mơ cánh cò (Vũ Quốc Việt), tân cổ Điệu buồn phương Nam (Vũ Đức Sao Biển).

NSƯT Kim Tử Long song ca cùng tiếng hát Phi Nhung phát từ đoạn video "Lấy chồng xứ lạ". Video: YouTube Phi Nhung official

Lễ tưởng niệm còn có sự tham góp mặt của NSƯT Kim Tử Long. Anh cũng là nghệ sĩ duy nhất góp mặt và song ca cùng tiếng hát Phi Nhung - phát từ đoạn video Lấy chồng xứ lạ (Nguyễn Quốc Việt).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm