Nữ sinh mồ côi do COVID-19 muốn làm công tác xã hội để trả ơn đời

(PLO)- 42 học sinh mồ côi do COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được nhận học bổng hỗ trợ trước thềm năm học mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, Cơ quan thường trực phía Nam Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức chương trình “Trao học bổng cho học sinh mồ côi do COVID-19 lần thứ III năm học 2023-2024”.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng đại diện Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam, cơ quan thường trực phía Nam, cho biết chương trình được xây dựng để kịp thời hỗ trợ, giúp các em thêm động lực trong học tập, chuẩn bị tốt cho tương lai.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM Mai Thị Ngọc Mai trao học bổng cho một học sinh mồ côi do COVID-19 có thành tích xuất sắc vượt khó trong học tập. Ảnh: VT
Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM Mai Thị Ngọc Mai trao học bổng cho một học sinh mồ côi do COVID-19 có thành tích xuất sắc vượt khó trong học tập. Ảnh: VT

“Qua hai năm được hỗ trợ, các em đã không phụ lòng tin của các nhà hảo tâm, hầu hết đạt thành tích khá giỏi, có ba em học ở trường tại Đà Nẵng do tập đoàn FPT tài trợ… Rất tiếc là một em thi không đậu lớp 10 nên đã nghỉ học” - bà Hà nói.

Năm nay, hội đã chọn 42 em ở các quận, huyện, TP Thủ Đức để trao học bổng, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng/năm.

“Rất mong các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ, sẻ chia gánh nặng học tập của các em và gia đình. Mong các em được nhận học bổng hôm nay sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người” - bà Hà gửi gắm.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: VT

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: VT

Nhận được học bổng lần này, em Quan Tố Uyên, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai không giấu được niềm vui. Ba em không may mất vì COVID-19, hiện mẹ bán chè ở chợ, thu nhập bữa được bữa không, kinh tế gia đình vì thế không ổn định.

“Em rất biết ơn khi được nhận học bổng trước thềm năm học mới vì mẹ em sẽ bớt phải lo nhiều hơn. Năm học vừa qua em cũng nhận được nhiều lời động viên từ mọi người, từ đó có thêm động lực phấn đấu. Em hứa sẽ học tập tốt để xứng đáng với tấm lòng mọi người dành cho em” - Tố Uyên chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hạnh cùng con gái Bảo Hân đến nhận học bổng. Ảnh: VT

Chị Nguyễn Thị Hạnh cùng con gái Bảo Hân đến nhận học bổng. Ảnh: VT

Đưa con đến nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Hạnh (quận 1) vừa mừng vừa biết ơn khi con chị là bé Bảo Hân được nhận học bổng ba năm liền. Chị kể, chồng mất năm 2021, từ đó gánh nặng cơm áo gạo tiền lo cho bốn người còn lại đè lên vai chị.

Với số tiền ít ỏi từ công việc tạp vụ, chị Hạnh vừa chăm sóc mẹ chồng nằm một chỗ, người cô chồng sức khỏe yếu vừa lo cho cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn được học hành đầy đủ.

“Sự hỗ trợ của mọi người đã giúp tôi đỡ bớt nỗi lo trước mùa khai giảng sắp tới. Hy vọng chương trình sẽ ngày càng lớn mạnh, mang hy vọng, sẻ chia đến nhiều học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi” - chị Hạnh bày tỏ.

Yến Nhi mong muốn trở thành một nhà công tác xã hội để có thể trả ơn đời. Ảnh: VT

Yến Nhi mong muốn trở thành một nhà công tác xã hội để có thể trả ơn đời. Ảnh: VT

Em Phan Thị Yến Nhi, lớp 10, Trường THPT Nguyễn Văn Linh một mình đi xe từ Bình Chánh sang nhận học bổng từ sớm. Em chia sẻ thời điểm dịch COVID-19 khắc nghiệt, gia đình em đều dương tính và đi cách ly, duy chỉ có mẹ em là không trở về sau bốn ngày điều trị.

“Hôm nay được nhận học bổng không chỉ em mà ba em cũng rất vui. Em sẽ dành số tiền này mua sắm dụng cụ học tập, chuẩn bị cho năm học mới cho hai chị em mà không cần phải xin ba nữa” - Nhi tâm sự, đồng thời chia sẻ ước mơ sau này lớn lên được trở thành một nhà công tác xã hội để trả ơn cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm