Nước mắt trong phiên xử tử hình kẻ trộm chó làm chết 3 người ở Củ Chi

(PLO) – Sáng 30-12, sân bóng nằm ở ấp 3A xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) chật kín người. Rất đông người dân tập trung đến khu vực này để chứng kiến TAND TP.HCM mở phiên xử lưu động vụ trộm chó đã xảy ra tại đây khiến ba thanh niên xã tử vong.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hiếu tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hậu 12 năm tù giam và 10 năm tù giam đối với 2 bị cáo còn lại là Phạm Ngọc Thuận, Hồ Thanh An cùng với tội danh trộm cắp tài sản.

Những hình ảnh thấm đẫm nước mắt của gia đình nạn nhân lẫn bị hại:

Hơn 8 giờ, xe tù chở áp giải bị cáo đến phiên tòa.

Nước mắt trong phiên xử tử hình kẻ trộm chó làm chết 3 người ở Củ Chi ảnh 2

HĐXX bắt đầu phiên tòa.

Vụ án xảy ra được một thời gian nhưng được dư luận địa phương vẫn quan tâm và kéo đến rất đông.

Những di ảnh của nạn nhân được thân nhân mang đến phiên tòa .

Mẹ của bị hại khóc nức nở tại phiên xử.

Bốn bị cáo trước vành móng ngựa, đối diện với pháp luật lẫn bản án lương tâm.

Viện kiểm sát TP đọc bản cáo trạng. 

Luật sư chỉ định có mặt, tham gia tố tụng, bào chữa cho bị cáo.

Người chị họ (áo xanh) của bị cáo Hiếu bị kết án tử hình ngồi bệt giữa trời nắng chói chang, chị khóc nhiều khi nghĩ về cậu em trai tội nghiệp sớm thiếu thốn tình cảm.

Cha bị cáo Thuận cùng cháu lẻ loi giữa muôn ngàn ánh mắt. Dù chân bị tật, đi lại khó khăn nhưng vẫn gắng đến nhìn mặt con. Ông mong Thuận sớm cải tạo tốt, trở về gia đình làm lại cuộc đời. 

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên án.

Hiếu bị tuyên mức án tử hình. 

Nước mắt trong phiên xử tử hình kẻ trộm chó làm chết 3 người ở Củ Chi ảnh 13 

Hiếu được đưa ra xe tù.

Khi được cảnh sát đưa ra xe tù, mẹ Hiếu ngậm ngùi chạy theo khóc nức nở rồi gọi tên con. Lúc chiếc xe lăn ra bánh, xa khuất tầm nhìn bà ngất lịm đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm