Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Phước Lộc tham dự Ngày thơ Việt Nam

(PLO)- Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng các lãnh đạo đến chúc mừng và đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại Hội Nhà văn TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-2 (tức 15 tháng Giêng), Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Thành phố này tôi đến tôi yêu", tại Sân khấu sảnh chính, số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3 (TP.HCM)

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, NSND Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM,…

Phát biểu khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM cho biết từ năm nay, Ngày thơ Việt Nam năm Giáp Thìn 2024 của Hội Nhà văn TP đã chính thức trở thành một trong những hoạt động Ngày lễ lớn của TP.HCM.

"Ngày Thơ Việt Nam không còn là một chương trình gặp gỡ thu hẹp trong giới sáng tác văn chương nữa, mà mở rộng như một điểm hẹn ý nghĩa thú vị cho sự kết nối tâm hồn không chỉ của công chúng văn chương" – nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

nha-van-bich-ngan.JPG
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM phát biểu khai mạc

Theo nhà văn Bích Ngân, ngày thơ Việt Nam năm nay tại TP.HCM được diễn ra trong không khí mùa xuân Giáp Thìn rộn rã bao nhiêu dự định hoài bão mới của người dân TP.HCM đang cùng cả nước,...

"Vì vậy, Hội Nhà văn TP.HCM quyết định chọn chủ đề Thành phố này tôi đến tôi yêu cho Ngày thơ Việt Nam 2024. (đây là câu thơ từ bài thơ Tôi đến tôi yêu của nhà thơ Hải Như)" – nhà văn Bích Ngân cho hay.

"Thành phố này tôi đến tôi yêu" là cảm xúc thường xuyên xuất hiện trong lòng mỗi người khi đặt chân đến TP.HCM, dẫu chỉ một lần ghé qua thăm viếng hay một đời định cư mưu sinh.

"TP.HCM đủ chỗ cho mọi bon chen nhộn nhịp và TP.HCM cũng đủ chỗ cho mọi rung động ân cần. Giữa dòng chảy bộn bề ngỡ chừng ngột ngạt của TP.HCM, những câu thơ đã vụt sáng và những câu thơ đã bay lên như món quà của tình đất, tình người và tình đời" – nhà văn Bích Ngân nói.

Tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM trước khi đánh trống khai mạc Ngày thơ bày tỏ: "Đây là một ngày đầy ý nghĩa và có giá trị rất lớn về mặt tinh thần thì tôi cũng là người đại diện cho lãnh đạo thành phố đánh trống nhưng mà lan toả và truyền cảm động lực giá trị tinh thần này tôi đề nghị các đại biểu khách mời được giới thiệu cùng lên sân khấu để chứng kiến màn đánh trống này".

ngya-tho-viet-nam.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh trống khai mạc ngày thơ

Buổi lễ khai mạc cũng là dịp để độc giả yêu thơ được gặp gỡ những nhà thơ nổi tiếng, được nghe chính tác giả cất lên giọng thơ của mình.

Chủ đề "Thành phố này, tôi đến tôi yêu" nhằm nhấn mạnh sự kết hợp giữa thơ và nhạc. Hai bộ môn nghệ thuật có sự gần gũi và gắn bó với nhau, càng có sức quyến rũ khi kết nối hai tâm hồn đồng điệu qua những tiết mục nghệ thuật ca hát ngâm thơ như Bài ca đất phương Nam, Người mẹ Bàn Cờ hay Dư đồ Tổ Quốc…Bên cạnh đó, còn có cuộc giao lưu với nhà thơ Hoài Vũ.

ngay-tho-viet-nam.JPG
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam

Năm nay chương trình có nhiều hoạt động để đón chào Ngày thơ Việt Nam như Hội thảo "Thơ nhạc, tương sinh hay tương khắc?"; tại sân thơ thiếu nhi có tọa đàm "Thơ với tuổi thơ"; giao lưu với các nhà thơ trẻ, nhà thơ viết cho thiếu nhi…

ngay-tho-viet-nam2..jpg
Sân chơi giao lưu dành cho thiếu nhi nhân Ngày thơ Việt Nam
ngay-tho-viet-nam1.JPG
Đặc biệt, họa sĩ Lê Sa Long cũng tham dự và vẽ chân dung tặng các nhà thơ.

Chiều ngày 24-2, hội sẽ báo cáo tổng kết ngày thơ, công bố kết quả chấm các lều thơ. Sau đó, lãnh đạo Hội Nhà văn TP. HCM tiến hành trao giải, khen thưởng các CLB thơ; tuyên bố bế mạc Ngày thơ Việt Nam Giáp Thìn 2024.

Khởi động cuộc thi Nhân nghĩa đất phương Nam lần 2

Sau hơn 2 năm, nhân lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2024 Hội nhà văn TP.HCM cũng mở ra cuộc phát động Cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam, lần 2.

ngay-tho-viet-nam3.JPG
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng đại diện Sở Văn hóa & Thể thao, Liên hiệp hội các Hội Văn học nghệ thuật TP và Hội Nhà văn TP thực hiện nghi thức phát động cuộc thi

Trước đó, Cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam, lần 1 được phát động trong năm 2021 thay thế cho Ngày thơ Nguyên Tiêu, giai đoạn TP.HCM căng mình chống dịch.

Hơn 1 tháng phát động (2-8 đến 15-9), lễ trao giải vào ngày 18-11 với giải nhất thuộc về bác sĩ Tự Hàn với bài thơ Tưởng niệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm