Siêu trộm miền Tây: “Ông trùm” 20 tuổi và băng trộm gia đình

Quách Văn Chiến tại trại giam Công an tỉnh Bạc Liêu
Quách Văn Chiến tại trại giam Công an tỉnh Bạc Liêu

Non tuổi đời, già tuổi nghề

Quách Văn Chiến lúc đó ngụ tại một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo lời đại úy Đinh Văn Nhã - phó đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Bạc Liêu), đó là hẻm mà người lạ nếu không có người dẫn đường thì không dám vào một mình.

Chính vì địa hình phức tạp, được coi là hang ổ của nhiều băng nhóm nên nhóm công tác không thực hiện ở nhà riêng mà theo dõi, bắt Chiến ở ngoài đường, sau đó mới dẫn giải về thực hiện lệnh khám xét vào đầu tháng 7-2013...

... Sáng 28-1-2015, chúng tôi gặp Chiến tại trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu.

Chiến có nước da trắng, khuôn mặt sáng sủa, cách nói chuyện thông minh. Trước đó gặp mẹ Chiến, chúng tôi biết được thêm đôi điều.

Bà nói: “Ba nó được người ta xin về nuôi vì hiếm muộn, sau gia đình họ sinh được con nên hắt hủi. Ba nó phải sống lang thang tới khi gặp tôi rồi chung sống như vợ chồng. Ba nó mất khi nó mới học lớp 3.

Tôi lo mua bán ve chai, làm mướn kiếm sống, để mặc nó với bạn bè lớn lên... Nó ở tù, tôi cũng đi thăm thường xuyên. Khi ra tù, nó nói không về lại xóm cũ ở nữa, tôi nghĩ nó tu chí làm người, không ngờ nó lại đi trộm nữa”.

Còn tay trộm liên tỉnh kể về “hành trình tuổi 20” của mình:

“Tôi học tới lớp 3 thì ông già mất, bỏ học từ đó, tụ tập theo bạn bè đi lượm ve chai, rồi trộm cắp lấy tiền ăn chơi, mua sắm. Lần đầu tiên bị bắt là năm 2007, khi đó tôi mới 15 tuổi. Bữa đó có xe Nouvo mới ra, thích quá mà không có tiền mua nên rủ mấy người lớn tuổi hơn đi trộm.

Bữa đó đột nhập vào một nhà khá giàu có, cả nhóm dùng xà beng cạy két sắt có rất nhiều tiền, vàng... Cả nhóm ba người lấy được hơn 400 triệu đồng chia nhau.

Tôi mua xe, mua vàng đeo cho có với người ta và chơi đá gà, ba ngày sau bị bắt, bị kết án sáu năm. Trong tù tôi quen biết nhiều bạn, không có ai làm “sư phụ” dạy nghề này đâu, nghe mỗi người chỉ một chút rồi tự luyện tìm ra cách đột nhập, phá két thôi.

Ban đầu dùng xà beng cạy lâu ra, sau này két sắt nào khó lắm cũng chỉ mất khoảng 20 phút là phá xong. Những lần đầu đi trộm còn hồi hộp, sau này quen không hồi hộp nữa. Tiền lấy được nhiều lắm, tôi mua xe, mua vàng, mua nhà, đi vũ trường, “đập đá”, có khi “đập đá” cả tháng liên tục”.

Tôi hỏi Chiến vì sao hơn năm năm ngồi tù vì tội trộm, ra tù không kiếm việc gì làm mà lại đi trộm tiếp? Chiến thản nhiên trả lời:

“Lần đầu ở tù tôi đâu biết suy nghĩ gì, sáng ra đi lao động, đủ chỉ tiêu thì nghỉ, chiều về được đá banh, chơi bóng chuyền, thấy cuộc sống trong tù cũng... bình thường.

Lúc về tôi lại đi trộm. Sau một thời gian đi trộm có nhiều tiền rồi tôi cũng muốn dừng tay, nhất là sau những ngày “đập đá” liên miên thấy không có đường ra.

Tôi đã thử đi làm thợ đắp thạch cao, ngày được hơn 100.000 đồng, thấy kiếm tiền cũng khó nhưng ăn chơi quen rồi, thấy xe là thích, thêm anh em rủ nên tôi lại đi trộm. Tôi nghĩ nếu bị bắt lại đi vài năm rồi về, đâu ngờ án cao quá”.

 Lê Nhựt Cường, đàn em của Chiến, tại trại giam Công an Sóc Trăng
Lê Nhựt Cường, đàn em của Chiến, tại trại giam Công an Sóc Trăng

Suýt đoạt mạng chủ nhà vì “vướng tay”

Tại trại tạm giam tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi gặp Võ Minh Thành (còn gọi là Thành "hũ tro", 29 tuổi, ngụ Sóc Trăng).

Thành chính là người tham gia cùng Chiến trong nhiều vụ trộm, trong đó có vụ trộm tại tỉnh Hậu Giang, bị người dân bắt, Thành khai ra Chiến nhưng thông tin không được khai thác triệt để.

Thành bị xử 15 tháng tù giam, khi chưa chấp hành xong án phạt lại bị khởi tố tội danh mới trong hàng loạt vụ tham gia với Chiến bị Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện.

Thành kể: “Một lần đột nhập vào một nhà dân ở khu dân cư P.2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, tụi tôi phân công Cường đứng ngoài canh (Lê Nhựt Cường, còn gọi là Cường "ba gai", Cường "mập", 33 tuổi, ngụ Sóc Trăng - bị can trong nhiều vụ án cùng Chiến), tôi và Chiến vào nhà.

Tìm các phòng không có tài sản giá trị, chỉ có phòng của chủ nhà có két sắt, lúc này chủ nhà đang ngủ, không thể phá két được. Tôi đang tìm tài sản trong nhà thì thấy Chiến dẫn dây điện chuẩn bị chích điện cho chủ nhà chết rồi cạy két sắt, tôi vội cản.

Tôi nói với Chiến rằng mình chỉ đi trộm, lấy tiền thì còn đường ra chứ giết người đâu có đường ra nữa, Chiến ấm ức đi ra”. Cường cũng kể: “Bữa đó khi cả Thành và Chiến ra kể lại việc Chiến định giết chủ nhà, tôi sợ lắm. Tôi nói Chiến không được giết người, làm vậy là tự xóa đường về rồi”.

Trong số các vụ trộm, nhóm của Chiến còn đột nhập nhà... chị ruột vợ của Cường, trộm được nhiều tiền, vàng, tổng tài sản được định giá là gần 600 triệu đồng.

Hỏi vì sao Cường trộm nhà người thân của mình, Cường cười nói: “Tại bữa con nhỏ ốm, vay bả 20 triệu đồng mà hổng cho, ghét, kêu Chiến vào ăn trộm. Tôi tưởng lấy được vài chục triệu chứ ai dè có nhiều quá, lấy hết luôn”.

Trong băng trộm của Chiến, ngoài vợ Chiến còn có cậu ruột, em con cô ruột của Chiến (đối tượng chính đột nhập nhà thượng tá Thanh), vợ chồng Cường và hơn 20 người có quan hệ gia đình hoặc bạn bè thân thiết, cùng sống trong con hẻm Chiến lớn lên tham gia.

Cuối cuộc trò chuyện, Chiến nói thương vợ, thương mẹ, lo cho em trai đã bỏ học hay chơi bời, sợ lại theo bước chân mình. Hỏi Chiến: Vì sao Chiến thương vợ lại lôi vợ vào các vụ trộm để giờ cũng bị bắt?

Chiến nói: “Ban đầu thiếu người chở đi, kêu vợ chở đi rồi ở ngoài chờ, có bữa đón về, có bữa tôi tự về. Khi về chia tiền thì chia đều cho tất cả, có khi giao vàng cho mấy bả đi bán, thấy nhiều tiền, kiếm dễ thì cùng làm thôi”.

Võ Minh Thành, đồng phạm của Chiến - Ảnh: Gia Minh
Võ Minh Thành, đồng phạm của Chiến - Ảnh: Gia Minh

Gia đình dắt díu nhau hàng chục năm tù

Cho tới nay, băng nhóm do Chiến cầm đầu đã bị xét xử ở bốn tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Theo các bản án đã xử, Quách Văn Chiến bị xử tổng cộng 45 năm 9 tháng tù, vợ Chiến là Huỳnh Ngọc Thúy 14 năm 6 tháng tù, cậu ruột của Chiến là Trần Văn Giàu 36 năm tù, Lê Nhựt Cường 20 năm 6 tháng tù và Trần Thị Tiên (vợ Cường) 13 năm tù.

Còn hai tỉnh là Sóc Trăng, Cà Mau đang chuẩn bị đưa ra xét xử tổng cộng gần 90 vụ trộm khác, cũng liên quan tới băng nhóm của Quách Văn Chiến.

Theo GIA MINH (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm