Tác giả Lê Duy Hạnh, 'cha đẻ' của 'Tâm sự Ngọc Hân' qua đời ở tuổi 77

(PLO)- Tác giả Lê Duy Hạnh qua đời ở tuổi 77 vì bệnh tuổi già đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè đồng nghiệp cũng như khoảng trống lớn đối với sân khấu cải lương nước nhà. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Lê Duy Hạnh, "cha đẻ" của các vở Vua thánh triều Lê, Tâm sự Ngọc Hân… đã qua đời ở tuổi 77 vào lúc 12h35’ trưa 6-9 tại nhà riêng vì bệnh tuổi già.

Được biết, trước khi mất ông nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó được gia đình đưa về vào trưa 6-9 và ông qua đời trong vòng tay những người thân yêu.

Tác giả Lê Duy Hạnh (1947-2023). Ảnh: Tư liệu

Tác giả Lê Duy Hạnh (1947-2023). Ảnh: Tư liệu

Tác giả Lê Duy Hạnh tên thật là Lê Thành Yến, sinh 28-2-1947 tại Bình Định. Ông tham gia phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên Sài Gòn.

Sau đó, ông vào chiến khu rồi ra Hà Nội học trường viết văn. Sau năm 1975, ông hoạt động rất mạnh mẽ trong lĩnh vực sân khấu với nhiều tác phẩm gây được tiếng vang.

Ông bắt đầu sáng tác kịch bản sân khấu lịch sử vào năm 1980 với vở Tâm sự Ngọc Hân. Tác phẩm này đã được Đoàn Cải lương Văn công TP.HCM công diễn trên 700 suất, tạo dấu ấn cho NSƯT Mỹ Châu với vai Ngọc Hân và nghệ sĩ Tuấn Thanh vai Nguyễn Huệ.

Sau đó, ông đã sáng tác các kịch bản nổi tiếng, tạo được doanh thu khá tốt và được giới chuyên môn đánh giá cao như Hoa độc trong vườn (Ngô Quyền), Lý Chiêu Hoàng, Hoàng hậu hai vua (Dương Vân Nga), Hồn thơ ngọc (Ngọc Hân), Dời đô (Lý Công Uẩn), Sáng mãi niềm tin (Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong), Nỏ thần (An Dương Vương), Độc thoại đêm (Lý Chiêu Hoàng)…

Ngoài ra, nhiều kịch bản đã tạo được sự bứt phá về hình thức thể nghiệm, cấu trúc kịch bản và chủ đề tư tưởng có tiếng vang trong xã hội như Người cáo, Chuyện lạ, Hồn tuồng, Diễn kịch một mình, Trở về miền nhớ, Thần tượng thực, Nỗi đau nhân loại

Hình ảnh vở "Tâm sự Ngọc Hân" gây tiếng vang năm 1980. Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh vở "Tâm sự Ngọc Hân" gây tiếng vang năm 1980. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, các tác phẩm của ông cũng thường xuyên được các nghệ sĩ, thí sinh chọn lựa để tham gia các cuộc thi, Liên hoan sân khấu,...

Tác giả Lê Duy Hạnh nguyên là Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2001 với 3 kịch bản sân khấu lịch sử Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc, Mặt trời đêm thế kỷTrời Nam.

Sự ra đi của tác giả Lê Duy Hạnh đã để lại một khoảng trống lớn đối với nền sân khấu cải lương nước nhà và tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trên cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ bày tỏ: "Con kính tiễn cậu Ba, nhà viết kịch, tác giả Lê Duy Hạnh. Cậu ra đi nhưng những kịch bản kinh điển của cậu để lại cho thế hệ sau sẽ còn sống mãi. Nguyện hương linh cậu sớm được về cõi an lành của Đức Phật A Di Đà".

NSƯT Công Ninh tiễn biệt: “Tiễn biệt anh Ba, một người anh tôi luôn nể trọng. Thành kính phân ưu cùng chị Ba và gia đình”.

NSƯT Mỹ Uyên bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân. Ảnh: chụp màn hình

NSƯT Mỹ Uyên bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân. Ảnh: chụp màn hình

NSƯT Hữu Quốc tiếc thương: "Con xin kính tiễn chú về với lòng đất mẹ. Những tác phẩm lừng danh của chú và những bài học quý giá của chú dành cho chúng con, chúng con xin mãi khắc ghi vào tâm khảm".

NSND Việt Anh viết: "Xin vĩnh biệt anh Ba Lê Duy Hạnh. Người anh lớn của sân khấu Sài Gòn, của sân khấu Việt Nam. Mong anh thanh thản. Thành kính chia buồn với chị Ba và gia đình".

Diễn viên Huỳnh Tiến Khoa cũng buồn tiễn biệt: "Con kính chú Lê Duy Hạnh. Chú an nghỉ ạ. Một soạn giả lớn, một người thầy lớn, một cây đại thụ của nghệ thuật. Con từng mê mẩn tác phẩm 'Diễn kịch một mình', 'Tâm sự Ngọc Hân' của chú. May mắn lớn của con là vai diễn Điền trong Cánh đồng bất tận ở sân khấu 5B được chú thương, chú khích lệ con nhiều. Vĩnh biệt chú ạ".

Lễ nhập quan tác giả Lê Duy Hạnh sẽ diễn ra lúc 19h ngày 6-9. Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Thành phố, số 949, quốc lộ 1 , phường An Lạc, quận Bình Tân.

Lễ viếng từ 9h, ngày 7-9. Lễ truy điệu lúc 5h, ngày 9-9. Sau đó di quan và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm