Tết thiếu nhi đến sớm với trẻ em kém may mắn

Ông Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc BV K Trung ương, cho biết phần lớn trẻ em bị ung thư đang điều trị tại BV K đều thuộc gia đình khó khăn. Các em đến từ nhiều tỉnh, TP khác nhau, với nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng đều mang trong mình một căn bệnh quái ác.

Chị Nguyễn Thị Tâm, có con gái đang điều trị ung thư máu tại BV K Trung ương, rất xúc động khi các cháu cũng được đón một tết thiếu nhi đầy ấm cúng và chứa chan tình cảm. "Các cháu rất vui và háo hức khi được đi nhận quà. Thấy nụ cười trên môi con là chúng tôi cảm thấy vui rồi” –chị Tâm chia sẻ.

Trước đó, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhi ung thư Ngày mai tươi sáng cũng tặng quà cho hơn 200 bệnh nhi đang điều trị ung thư tại BV Nhi Trung ương và Viện Huyết học và truyền máu trung ương.

Đây là những món quà ý nghĩa nhằm xoa dịu nỗi đau,khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại cho các bé một ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, hạnh phúc.

. Cũng trong ngày 30-5, tại trung tâm Nhi khoa, bệnh viên Trung Ương Huế rộn rã trong ngày hội tết thiếu nhi “Ngày Vui của em” dành cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viên.

Chương trình là hoạt động thường niên do Quỹ Bảo trợ trẻ em – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Câu lạc bộ tình nguyện Blouse Xanh, Đoàn Trường đại học Y Dược Huế và Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức.

Với chủ đề “Ngày vui của em” các em nhỏ tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, cùng trình diễn thời trang truyền thống của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào... qua các vật liệu đơn giản như áo mưa, giấy, báo..

Các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện có em đón cái tết thiếu nhi đầu tiên nhưng cũng có em đón cái tết thứ 2, thứ 3.. tại đây.

. Còn tại thành phố, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 259 em là trẻ khuyết tật, mồ côi của 19 đơn vị thuộc 15 tỉnh thành miền Trung và TP.Hồ Chí Minh, cùng với 80 thầy cô giáo của các em đã được tham gia “Ngày hội trẻ khuyết tật lần thứ III – năm 2015”.

Trong số 259 bạn nhỏ đến với Hòn Tằm, một “tiểu thiên đường” trên Vịnh Nha Trang có rất nhiều bạn không cảm nhận được biển xanh, trời xanh hay những âm thanh vi vu của hàng dừa với sóng biển êm dịu. Có bạn không đứng vững trên cát vì đôi nạng gỗ oan nghiệt. Có bạn chỉ hiểu lơ mơ rằng mình đến đây chơi nhưng không đánh vần nổi cái tên địa danh nổi tiếng này. Vì các bạn đều có hoàn cảnh đặc biệt về cơ thể và tinh thần. Tuy nhiên ước mơ của các bạn vẫn lung linh và đầy trong sáng như câu chuyện cổ tích, cộng đồng xã hội sẽ cố gắng vun đắp cho tâm hồn các bạn.

Các em thật sự xúc động với chương trình "Thả bong bóng ước mơ". Hàng trăm bong bóng bay lên trời cao mang theo ước mơ của các em. Có em ngồi trên xe lăn, cố vươn tay thả lời nguyện ước của mình được ghi lên bong bóng. Có em dù không thấy gì, vẫn hướng mắt, nghiêng tai cảm nhận bong bóng của mình đang bay cao, bay xa…

Một số hình ảnh đẹp tại Ngày hội trẻ khuyết tận lần thứ III - 2015.

Mỗi bước đi bằng đôi bàn tay thân ái của các bạn khiếm thị. Ảnh: Chích Bông

Phút suy tư trước biển của một bạn gái ở Bến Tre . Ảnh: Chích Bông

Ước mơ đáng yêu của bạn mỹ Tú - Nha Trang là làm bác sĩ. Ảnh: Chích Bông

Sáu trăm bong bóng được các em thả lên trời mang theo những ước mơ thầm kín. Ảnh: Chích Bông

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm