(PLO)- Dọc bãi biển Hải Tiến xuất hiện tình trạng rác thải, tre, luồng và rễ cây sắc nhọn như bẫy chông lộ thiên đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân và du khách khi tham quan, tắm biển.
Ghi nhận của pv PLO ngày 6-5, đoạn từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa nhếch nhác khi loạt rễ cây, thân tre, nứa nhọn hoắt nằm ngổn ngang. Nhiều khách du lịch đến với Hải Tiến bày tỏ sự lo ngại khi một đoạn bờ biển dài đẹp ngập rác thải, nhưng không được xử lý, gây nguy hiểm cho du khách tắm biển. Trao đổi với pv PLO, anh Quách Văn Du chia sẻ: “Thật đáng tiếc khi bờ biển dài nhưng rác thải tràn ngập giống như những bẫy chông". Những thân tre, luồng, rễ cây nhô lên còn dễ thấy để du khách tránh, những loại chìm trong cát hoặc thủy triều lên che khuất rất khó để nhìn thấy.
Dọc bờ biển Hải Tiến còn bị bủa vây bởi đủ loại rác thải từ nhựa, chai lọ, xốp đến lưới đánh cá cũ, tạo nên khung cảnh khá mất mỹ quan. Trao đổi với PLO, lãnh đạo xã Hoằng Tiến xác nhận tình trạng rác thải tồn tại kể từ sau cơn bão số 10 năm 2025. Mưa lớn kết hợp sóng dâng cao đã cuốn một lượng rác khổng lồ từ các cửa sông dạt vào bờ biển. Kể từ sau cơn bão, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã liên tục ra quân dọn dẹp để chuẩn bị cho mùa du lịch. Địa phương đã huy động nhiều đợt ra quân nhưng khối lượng rác và gốc cây quá lớn nên khó xử lý triệt để. Nhiều gốc cây, thân tre bị vùi sâu 1-2m dưới lớp cát, không thể dùng tay hay dụng cụ thô sơ để kéo lên.
Hiện xã đã có phương án, kiến nghị cấp trên sử dụng các phương tiện cơ giới (máy xúc, máy đào) để rà soát, kéo toàn bộ số gốc cây "ẩn mình" dưới cát nhằm trả lại môi trường an toàn cho bãi biển. Nói về tình trạng rác thải bên bờ biển, lãnh đạo địa phương cũng thông tin một số khu vực rác thải khô đã được thu gom và xử lý tạm thời bằng cách đốt ngay trên bãi biển để giảm bớt khối lượng trước khi có phương án cơ giới hóa. Trao đổi với PV, ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết năm nay, du lịch Hải Tiến đặt mục tiêu đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu 4.700 tỉ đồng, qua đó khẳng định vị thế thứ hai tại Thanh Hóa chỉ sau du lịch Sầm Sơn.