Thanh Hóa tuyên dương nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 Lê Xuân Mạnh

Thanh Hóa tuyên dương nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 Lê Xuân Mạnh

(PLO)- Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa trao bằng khen và 200 triệu đồng tiền thưởng cho học sinh Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng vô địch trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23.

Chiều 9-10, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh đoạt giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23 cho em Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng.

Lan tỏa, cổ vũ tinh thần hiếu học trong xã hội

Tại buổi lễ tuyên dương, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương thành tích giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 của em Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-2.JPG
Em Lê Xuân Mạnh tại buổi tuyên dương nhà vô địch Olympia. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bày tỏ niềm tin tưởng và kỳ vọng thành tích của em Mạnh sẽ góp phần cổ vũ, lan tỏa tinh thần hiếu học, trọng học trong xã hội, góp phần đào tạo được nhiều học sinh giỏi, phát hiện và bồi dưỡng được nhiều nhân tài cho quê hương, đất nước.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-3.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ tuyên dương học sinh Lê Xuân Mạnh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định, Đường lên đỉnh Olympia luôn có sức hút vô cùng lớn lao; đó là nơi hiền tài tụ hội, với chiếc vòng nguyệt quế lấp lánh trên đỉnh vinh quang, luôn thôi thúc nhiều thế hệ học trò nỗ lực không ngừng để thực hiện giấc mơ chinh phục đỉnh cao tri thức.

Chúng ta vừa trải qua hành trình đầy kịch tính và giàu cảm xúc của trận chung kết năm 2023 trong niềm hạnh phúc dâng trào khi em Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hàm Rồng giành ngôi vị quán quân và chiếc Vòng nguyệt quế đầy danh giá.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-1.JPG
Khoảnh khắc em Lê Xuân Mạnh ngắm nhìn vòng nguyệt quế tại buổi tuyên dương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thanh Hóa quê hương thân yêu của chúng ta tự hào là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi tiếng không chỉ vì số lượng người đỗ đạt, ghi danh bảng vàng, mà đặc biệt là ở tinh thần hiếu học, khổ học, trọng đạo lý làm người.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-.JPG
Nhà vô địch Olympia tại buổi vinh danh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: “Thời gian sẽ qua đi nhưng danh hiệu quán quân lần thứ 23 Đường lên đỉnh Olympia của em sẽ còn ở lại. Em đã có sự gặt hái lớn và để lại những kỷ niệm đẹp, những tiếng thơm, những nốt son đậm màu trong sổ vàng truyền thống của Trường THPT Hàm Rồng và học sinh giỏi xứ Thanh. Lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, thầy cô, bạn bè sẽ luôn nhớ và đặt nhiều niềm tin, hy vọng về sự bay cao, bay xa và thành danh của em.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-10.JPG
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chúc mừng thành tích của em Lê Xuân Mạnh, đồng thời trao bằng khen cùng 200 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch Olympia. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Với trách nhiệm trước bản thân, gia đình, nhà trường và quê hương, tôi mong em Lê Xuân Mạnh không chủ quan, bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới”.

“Hành trình lên đỉnh Olympia với cháu không hề dễ dàng”

Tại buổi lễ, học sinh Lê Xuân Mạnh nhấn mạnh “Là thế hệ trẻ của xứ Thanh, cháu rất tự hào khi được thừa hưởng những thành quả của những thế hệ đi trước, được học tập và rèn luyện trong những ngôi trường có truyền thống lịch sử. Cháu rất tự hào khi được là một mảnh ghép trong ngôi trường THPT Hàm Rồng.

Nơi mà ở đó mỗi ngày cháu đều nhận được sự tận tâm và trách nhiệm của thầy cô, sự chân thành giúp đỡ của bạn bè luôn động viên hỗ trợ lẫn nhau trong học tập để vươn tới những đỉnh cao của tri thức, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô. Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, người thân và vững tin để sau này trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-6.JPG
Nhà vô địch địch Đường lên đỉnh Olympia gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, người thân, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đồng hành trên con đường chinh phục đỉnh Olympia. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Để đạt được ngôi vị quán quân Olympia đầu tiên cho tỉnh nhà và vinh dự được có mặt trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng hôm nay, thực sự với cháu không hề dễ dàng. Đó là một hành trình dài đầy khó khăn, phải vượt qua những vất vả đầy áp lực và lo lắng.

Cháu gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các thầy cô giáo, chính các thầy cô là người đã thắp lên ngọn lửa đam mê đưa em đến bến bờ của tri thức, đã sát cánh cùng chúng em trên con đường đến đỉnh vinh quang.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-13.JPG
Cũng tại buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen, tiền thưởng cho các thầy cô giáo Trường THPT Hàm Rồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tự đáy lòng mình con xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ và người thân dành cho con nguồn động viên vô cùng to lớn để con vượt qua chính bản thân mình, mang vinh quang về cho gia đình và xứng đáng là con em của làng Hạc Oa, Đông Cương, TP Thanh Hóa. Cháu gửi lời cảm ơn đến các chính quyền đã tạo điều kiện cả về đến vật chất lẫn tinh thần cho cháu”, Lê Xuân Mạnh chia sẻ.

Lê Xuân Mạnh nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, cháu sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành học sinh giỏi về học lực, tốt về đạo đức, có kỹ năng sống cơ bản, sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần đưa giáo dục xứ Thanh trở thành một điểm sáng của cả nước.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-5.JPG
Ông Lê Xuân Bình, gửi lời cảm ơn đến người thân, quý thầy cô, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng các bạn học sinh và người dân Thanh Hóa luôn đồng hành cùng với em Lê Xuân Mạnh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chặng đường phía trước của cháu còn rất nhiều chông gai, thử thách và để chinh phục con đường phía trước cháu còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa và thành công hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, học sinh chúng em luôn có sự yêu thương chăm lo của cha mẹ, sự đồng hành, dìu dắt của các thầy cô, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Điều ấy cho em một niềm tin lớn lao rằng không có chân trời nào là không thể khám phá, không có đỉnh cao nào là không thể chiếm lĩnh. Em và các bạn xin hứa sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm cao nhất để thực hiện được ước mơ của mình, cũng như để đáp lại niềm tin yêu của các thầy cô", Lê Xuân Mạnh chia sẻ.

Lê-Xuân-Mạnh-Đường-Lên-Đỉnh-Olympia-11.JPG
Em Lê Xuân Mạnh cùng gia đình, thầy cô và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp hình lưu niệm sau khi buổi tuyên dương kết thúc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kết thúc buổi lễ tuyên dương, Lê Xuân Mạnh gửi lời chúc đến các bạn HS ở Thanh Hóa tiếp tục cùng nhau phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn nữa trong tương lai, đem chút công sức nhỏ bé của mình để làm cho quê hương Thanh Hóa ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đọc thêm