“Thầy Phúc mắt híp” bỏ trường quốc tế về làm giáo làng

(PLO)- Đằng sau câu chuyện điện ảnh của webdrama “Cô lầy thầy sao” là một cuộc đời rất thật: Chuyện của Dương Phúc - thầy giáo bỏ ngôi trường quốc tế để về nông thôn giảng dạy, vui với bụi phấn học trò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dương Phúc là giáo viên dạy mỹ thuật. Anh được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi “thầy giáo hot boy”, “thầy Phúc mắt híp”. Kênh TikTok của Dương Phúc có hơn 400.000 người theo dõi với hơn 7 triệu lượt xem.

“Chị phỏng vấn nhân sự cũng từng hỏi tôi tại sao nghỉ việc. Giáo án của tôi đứng top 1 thực tập. Tôi muốn dành sức trẻ của mình cống hiến cho nền giáo dục. Có thể mọi người không tin, nghĩ tôi giả tạo. Nhưng đó là mong ước của tôi” - Dương Phúc, thầy giáo chủ nhiệm lớp 7A Trường THCS Suối Kiết (xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận), trải lòng.


Những khoảnh khắc thầy trò thu hút hàng triệu view

Không trau chuốt kỹ xảo hay đầu tư trang phục lộng lẫy, những clip của “thầy Phúc mắt híp” thu hút người xem bởi những hình ảnh dễ thương, câu chuyện chân thực mộc mạc về cuộc sống thầy trò nơi thôn quê bình dị. Đó là “đi vận động học sinh (HS) đồng bào đi học”, “chuẩn bị khai giảng”, “hái đậu đũa”, “dạy bù”, “ở phòng tập thể giáo viên”…

Phúc tự hào khoe với mọi người những trái xoài bự chà bá thơm phức vừa được học trò hái xuống, xách cả giỏ nâng niu qua tặng thầy cô. Hành trình anh và các thầy cô chạy xe máy đi gõ cửa từng nhà vận động HS tiếp tục đi học gây xúc động… Những khoảnh khắc đáng yêu của Dương Phúc cùng với học trò tại trường cấp 2 thu hút hàng triệu view.

“Tôi muốn dành sức trẻ của mình cống hiến cho nền giáo dục. Có thể mọi người không tin, nghĩ tôi giả tạo. Nhưng đó là mong ước của tôi.”

Thầy Dương Phúc

“Lớp ở quê dao động 25-30 HS. Tôi đang chủ nhiệm lớp có 26 em. Có em gia đình khá giả nhưng cũng không ít em là hộ nghèo, HS đồng bào. Tôi biết HS của tôi cần gì. HS nghỉ học thì vì nhiều lý do. Tôi và các thầy cô cũng đã đi vận động thuyết phục gia đình, thuyết phục các em tiếp tục đi học nhưng không phải trường hợp nào cũng thành công” - Dương Phúc trầm ngâm nhớ lại.

Không ít trường hợp Dương Phúc rủ cả nhà HS đi uống trà sữa hoặc mua trà sữa tới nhà “dụ” các em đi học. Câu chuyện mà anh nhớ mãi đó là thuyết phục một HS kiên quyết nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. “Bạn học khá yếu, lại thêm gia đình khó khăn, ba mẹ ly dị, bạn ở với ba nên không muốn đi học nữa. Tôi gọi em: “Chuẩn bị đi, thầy xuống chở, đi học kiếm con chữ rồi mai mốt ra ngoài bon chen với cuộc đời”. Dù trễ một tiết nhưng bạn vẫn xác nhận đi học. Tôi chạy xe xuống chở luôn, hên là bạn giữ lời, đi học cùng thầy. Hiện tại bạn đó đang học gần xong lớp 9 năm nay” - thầy giáo trẻ hạnh phúc chia sẻ.

Anh nói may mắn chưa có trường hợp phụ huynh hay HS nào nặng lời với anh kể cả từ chối cho con em mình tiếp tục đi học. “Nếu không đồng ý, phụ huynh cũng chỉ bảo: Thầy ơi, nó học không nổi đâu, cho nghỉ đi”…

Sức hấp dẫn của một kênh TikTok có hơn 400.000 người theo dõi

Một thế giới mới lạ trong những clip được “thầy Phúc mắt híp” mở ra với khán giả. Với những người con tha hương đến TP lập nghiệp, những clip của Dương Phúc là cả bầu trời tuổi thơ. Họ thấy chính mình, thấy hình ảnh của thầy cô mình ở đó.

“Không bao giờ bỏ nghề giáo”

Dương Phúc không ngần ngại chia sẻ anh tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm trung ương. Hiện tại “thầy Phúc mắt híp” đã học liên thông rồi. “Tôi muốn nói với các bạn, đừng ngại học cao đẳng. Năm 2017, khi chưa tốt nghiệp, tôi đã hợp tác với trường quốc tế rồi, sau khi tốt nghiệp tôi được nhận chính thức. Nhưng công tác một thời gian tôi xin về trường nông thôn giảng dạy” - Dương Phúc chia sẻ.

“Thầy Phúc mắt híp” cùng các học sinh trường làng. Ảnh: BÌNH NGUYÊN

“Thầy Phúc mắt híp” cùng các học sinh trường làng. Ảnh: BÌNH NGUYÊN

Nghề giáo không phải là mục tiêu, đích đến của anh từ những ngày thơ bé nhưng quá trình học tập, giảng dạy gắn bó cùng học trò, tình yêu với bụi phấn giảng đường cứ lớn dần lên trong chàng trai 9x, đặc biệt là với HS trường làng. Bỏ phố về quê, nhiều người chê anh khờ dại nhưng biết làm sao được, khi mỗi người có những giấc mơ khác nhau.

Từ khi kênh TikTok của anh được lan tỏa, anh được nhiều người biết đến hơn, nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra nhưng anh khẳng định đến hiện tại anh chưa từng có suy nghĩ bỏ nghề giáo.

“Chính môi trường giáo viên, HS mới có tôi như ngày hôm nay. Chẳng thể nói trước được gì cho tương lai nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức giữ nghề giáo” - Dương Phúc nói. Khó khăn của anh hiện tại và tương lai đó là việc sắp xếp thời gian để làm tốt mọi vai trò. May mắn là Dương Phúc nhận được sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường, các học trò.

Mới đây, Dương Phúc đảm nhận vai chính trong webdrama “Cô lầy thầy sao”. Lần đầu diễn xuất, thầy giáo trẻ mong được cảm thông bởi vẫn còn nhiều thiếu sót. Phía nhà sản xuất chia sẻ trước đó êkíp vô tình xem được TikTok của anh. Câu chuyện một giáo viên trẻ xin về trường làng giảng dạy đã chạm đến trái tim của khán giả nên êkíp đã ngỏ lời mời anh tham gia.

“Chúng tôi đã có thời gian ở trường anh Phúc dạy, nơi anh ở. Đây cũng là lần đầu tiên anh Phúc diễn nên không thể tránh những sai sót. Nhưng mọi người sẽ thấy được cái thật, sự dễ thương trong đó. Tất cả đều là những nhân vật thật: Học trò của thầy Phúc tại ngôi trường đó, thầy hiệu phó trong phim cũng là thầy hiệu phó thật của trường” - đại diện nhà sản xuất trải lòng.

Dương Phúc cũng chính là người thuyết phục êkíp về ngôi trường làng anh đang giảng dạy để quay bộ phim này. Vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của thiên nhiên, đất trời xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận bước vào phim nhẹ nhàng như vậy…•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm