Thủ phạm bắn tỉa cảnh sát Mỹ vốn có âm mưu đánh bom lớn

Micah Johnson, thủ phạm bắn tỉa cảnh sát TP Dallas (bang Texas) tối 7-7 làm năm cảnh sát thiệt mạng và bảy cảnh sát bị thương vốn có âm mưu thực hiện một vụ đánh bom quy mô lớn.

Nói với hãng tin CNN (Mỹ), Cảnh sát trưởng TP Dallas David Brown cho biết thực ra Johnson có kế hoạch thực hiện một vụ tấn công lớn hơn nhưng các vụ bắn người da đen của cảnh sát đã khiến anh ta mất kiềm chế và ra tay thực hiện vụ bắn tỉa.

Ông David Brown dẫn lời các nhà điều tra rằng Johnson đã từng thực hành nổ bom, vật liệu nổ tìm thấy trong nhà Johnson đủ sức tàn phá TP Dallas và cả khu vực bắc Texas.

Micah Johnson, thủ phạm bắn tỉa cảnh sát Dallas.

Micah Johnson, thủ phạm bắn tỉa cảnh sát Dallas. Ảnh: AFP

Theo ông David Brown, khi cảnh sát đề nghị thương lượng, Johnson chỉ đồng ý nói chuyện với cảnh sát da đen. Trong hai giờ thương lượng, Johnson rất bình tĩnh, còn có thể chơi game, hát, cười nhạo cảnh sát, nói rằng mình còn muốn giết thêm vài người nữa.

Ông David Brown cho biết trước khi bị robot cài bom nổ chết, Johnson vốn đã bị thương trước đó đã lấy máu mình viết lên tường hai từ “RB”. Hiện cảnh sát vẫn chưa thể giải nghĩa hai từ này là gì.

Tổng thống Barack Obama sẽ đến TP Dallas vào ngày 12-7. Hiện cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn người da đen ở Mỹ đã bước sang ngày thứ tư, bắt đầu có hơi hướng bạo lực và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Trong ngày 10-7 đã có gần 300 người biểu tình tại nhiều TP khắp nước Mỹ bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Tổng thống Obama chỉ trích cuộc biểu tình phản đối cảnh sát xuất phát từ thành kiến phân biệt chủng tộc.

Cảnh sát bắt người biểu tình tại TP Baton Rouge đêm 9-7.

Cảnh sát bắt người biểu tình tại TP Baton Rouge đêm 9-7. Ảnh: AFP

Ngoài hai nam giới da đen bị cảnh sát bắn chết ở hai TP St. Paul (bang Minnesota) và Baton Rouge (bang Louisiana), ngày 9-7 lại thêm một nam giới da đen nữa bị bắn chết ở TP Houston (bang Texas). Theo cảnh sát Houston thì người này tên Alva Brazielm đã rút súng chĩa vào cảnh sát rồi bị bắn chết. Tuy nhiên hình ảnh từ máy quay an ninh tại một trạm xăng gần đó cho thấy người này giơ tay lên và quay về phía cảnh sát.

Theo số liệu báo Washington Post (Mỹ) thu thập được thì từ đầu năm đến nay đã có hơn 500 người chết vì bị cảnh sát Mỹ bắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm