Tối định mệnh của 5 người chết cháy trong tiệm bọc yên xe

Đến rạng sáng 23/12, tiếng khóc gào thảm thiết của người thân những nạn nhân chết cháy vang vọng cả ngôi chùa đối diện tiệm yên xe ở đường Phan Đình Phùng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Căn nhà 2 tầng bị cháy đen chỉ còn là đống đổ nát.

Tối định mệnh của 5 người chết cháy trong tiệm bọc yên xe ảnh 1

Ông Phong kể lại giây phút gia đình gặp đại họa. Ảnh: An Nhơn

Vẻ mặt thất thần, ông Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi) bảo, không thể tin tai họa kinh hoàng đã ập đến với gia đình mình chóng vánh đến vậy. "Tôi còn mới thấy họ đó mà, sao gia đình tôi phải hứng chịu thảm họa này", giọng người đàn ông nghẹn ngào. Ngoài cha mẹ già và hai mẹ con em gái ông Phong, vụ cháy còn cướp đi sinh mạng của một nữ điều dưỡng.

Ông Phong là con trai thứ bảy của vợ chồng ông Trần Văn Bê (84 tuổi), bà Trần Thị Thảo (83 tuổi). Người đàn ông cho biết làm nghề bọc yên xe tại căn nhà 2 tầng của gia đình đã hơn 10 năm. Tiệm nằm ở mặt tiền đường ngay cổng số 2 Biên Hòa, gần sân bay, vừa kinh doanh vừa là nơi ở của đại gia đình gần 10 người gồm cha mẹ, anh em, con cháu của ông.

Căn nhà rộng 4 m, dài 15 m, thiết kế khép kín, tầng trệt có phòng ngủ của mẹ ông và chứa rất nhiều cuộn vỏ bọc yên xe, mút chất thành đống, lối ra vào chỉ khoảng một mét; tầng 2 có 3 phòng khác. 

Tối định mệnh của 5 người chết cháy trong tiệm bọc yên xe ảnh 2
Căn nhà 2 tầng được thiết kế khép kín, bên trong chưa nhiều vật liệu dễ cháy. Ảnh: An Nhơn

Ông Phong cho biết, trước đó mẹ ông bị bệnh nằm một chỗ. Ba ngày qua, gia đình thuê chị Trần Thị Thu Hà, điều dưỡng khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đến châm cứu cho bà cụ vào mỗi buổi tối. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn còn có bố ông Phong vừa đi tập thể dục về, người em gái Trần Thị Kim Tuyến (41 tuổi) đang tắm cho con gái 6 tuổi.

19h ngày 22/12, ông Phong nằm trên tầng 2 cùng hai con trai thì nghe tiếng hô hoán cháy của đứa cháu gái và vợ. "Khi chạy xuống thấy lửa xẹt lên gần dây điện, chúng tôi chạy đến ngắt cầu dao và mang các cuộn vỏ bọc yên xe ra ngoài cho đỡ cháy nhưng lửa bén quá nhanh, kèm theo khói dữ dội", ông Phong kể.

­­­Nghe tiếng kêu cứu từ trong căn nhà đang bốc lửa ngùn ngụt, mọi người xung quanh đã cố gắng huy động các thiết bị chữa cháy tại chỗ sang ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc căn nhà đã thành biển lửa.

"Lúc đầu chỉ là đốm lửa nhỏ ở khu vực cầu thang của tiệm. Tôi, con trai và mấy người nhà ông Phong đã múc nước dội vào nhưng lửa lan nhanh sang các cuộn da, mút xốp. Chừng 5 phút nó đã bao trùm cả căn nhà kèm theo sức nóng khủng khiếp, những sợi dây điện cũng xẹt lửa nên không ai dám đến gần", ông Nguyễn Văn Thuận, 53 tuổi, chủ cửa hàng bán dừa gần đấy cho biết.

Tối định mệnh của 5 người chết cháy trong tiệm bọc yên xe ảnh 3 
Đến giữa đêm qua, hàng trăm người vẫn vây kín căn nhà cháy 5 người chết. Ảnh: An Nhơn 

Hàng trăm người dân vây kín hiện trường tìm cách ứng cứu, song tất cả đều bất lực nhìn ngọn lửa phừng phực lan sang hai căn lân cận. "Nhìn lửa đỏ rực mà ai cũng run, đến số cứu hỏa mà chúng tôi còn không nhớ để gọi", một phụ nữ hàng xóm nói.

Cả trăm cảnh sát cùng 6 xe chữa cháy tỉnh Đồng Nai được điều đến hiện trường. Các chiến sĩ dùng xe thang áp sát khu vực tầng 2 của căn nhà để tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, lửa ngày càng bốc cao khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Phải mất gần 2 tiếng sau cảnh sát mới dập tắt được hoả hoạn. 5 thi thể bị cháy đen được tìm thấy ở khu vực phía sau nhà gồm cha mẹ ông Phong, nữ điều dưỡng Hà, chị Tuyến và con gái. Trong đó xác cụ ông nằm ở cầu thang tầng 2.

"Lúc đó cô điều dưỡng đang châm cứu cho mẹ tôi ở trong phòng. Tôi cứ tưởng là có nhiêu đó người mắc kẹt chứ đâu ngờ có thêm nhiều người khác nữa. Bình thường ba tôi đi tập về trễ nhưng hôm nay ông lại về sớm. Còn mẹ con cô Tuyến không hiểu sao không chạy lên sân thượng, qua nóc nhà bên cạnh để thoát ra", ông Phong nói.

Tối định mệnh của 5 người chết cháy trong tiệm bọc yên xe ảnh 4 
Lửa bốc lên từ tầng trệt căn nhà. Ảnh: An Nhơn

Theo gia đình, chồng chị Tuyến đã chết cách đây vài năm, họ có 2 con gái song sinh 6 tuổi và một cháu gái lớn bị mắc bệnh tim nhưng không ở cùng. "Hai mẹ con cô Bé (tên ở nhà của chị Tuyến) vừa chơi ở nhà tôi về. Nếu họ ở lại thêm chút nữa thì đã không chết thảm như vậy", ông Thuận hàng xóm xót xa.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm