Tôn vinh 5 gương sáng giữa đời thường

Tối 7-3, tại Nhà hát Bến Thành (Q1) báo công an TP.HCM và HTV sẽ tổ chức tổng kết, giao lưu năm gương điển hình gương sáng phố phường của chương trình.

Trong số này có một CSGT là Thượng úy Trương Tấn Thương thuộc Đội CSGT Phú Lâm - Phòng CSGT đường bộ- Đường sắt – công an TPHCM. Anh được nhiều đồng nghiệp biết đến khi có duyên truy bắt được nhiều vụ cướp giật trên đường phố.

Thượng úy Thương (37 tuổi, quê tỉnh Long An) tham gia vào lực lượng cảnh sát cơ động, sau đó được thuyên chuyển sang đội trật tự phản ứng nhanh Công an quận 6.

Thời gian công tác ở đây, Thượng úy Thương thực hiện nhiều vụ bắt cướp trên đường phố Sài Gòn, trả lại nhiều tài sản cho người bị hại. Đến năm 2012, Thượng úy Thương được điều chuyển về Đội CSGT Phú Lâm. Tại vị trí mới, anh triệt hạ nhiều đối tượng cướp giật, buôn thuốc lá lậu và được đồng đội đặt cho biệt danh “hiệp sĩ đường phố”.

Thượng uý CSGT Trương Tấn Thương- một tấm gương “Toả sáng giữa đời thường” được tuyên dương

Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an TP.HCM, nhận xét: “Thượng úy Thương là một tấm gương sáng, giỏi trong nhiệm vụ chuyên môn, lại rất gan lì, dũng cảm. Anh từng nhảy từ cầu Sài Gòn xuống sông để bắt cướp mà không nao núng”.

Cùng được tuyên dương lần này có bà Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai, người được mệnh danh “nữ tướng diệt xăng dầu gian lận”. Bà Phương từng được nhận bằng khen của Thủ Tướng về thành tích đấu tranh, ngăn chặn việc gian lận chất lượng, đo lường xăng dầu, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng

Ba gương sáng còn lại là bà Đặng Thị Ba, một trưởng ban bảo vệ khu phố ở  phường 11, quận 11 (TP.HCM)  tích cực giữ gìn an ninh trật tự, chuyển hóa nhiều đối tượng cùng tụ điểm phức tạp về đánh bạc, ma tuý tại địa bàn.

Ông Phạm Văn Tân 75 tuổi (ngụ phường 3 quận 11), người biết sống vì mọi người, hàng chục năm thầm lặng bảo vệ môi trường như: vớt rác trên kinh, vận động xây cầu bê tông.

Bà Mai Thị Tuyết, một cựu chiến binh phường ở Phường Trường Thọ (Thủ Đức). Bà Tuyết đã viết và gởi đi hơn 10. 000 lá thư cho các gia đình, thân nhân liệt sỹ để cung cấp thông tin, địa chỉ mộ liệt sỹ để đi tìm, quy tập hài cốt. Mặc dù bản thân đang bệnh tật, kiếm sống chật vật bằng nghề bán hột vịt lộn nhưng bà Tuyết sống chia sẽ giúp đỡ hết lòng với bà con hàng xóm và làm việc nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm