Tranh cãi quyền nuôi chó mèo từ câu chuyện của Sam và ban quản lý chung cư

Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến toàn thế giới, Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Trong đại dịch, cuộc sống của những vật nuôi, những con chó, con mèo còn chịu số phận bi đát hơn. Câu chuyện này có lúc mà một bức tranh tối màu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những gam màu sáng, của sự ấm ám và cả sự yêu thương.

Chú mèo bị thanh niên châm lửa thiêu sống ở Hà Nội đã được bác sĩ thú y chăm sóc. Ảnh: Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội

Trong gam màu tối đó chúng ta chứng kiến 13 chú chó theo gia đình ông Phạm Minh Hùng khi về Cà Mau tránh dịch đã bị đem đi tiêu hủy.

Trong gam màu tối đó, chúng ta còn chứng kiến vụ việc mới đây nhất ở Hà Nội, một người đàn ông đã đổ dầu hỏa, châm lửa đốt chiếc balo chứa một con mèo tại phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa). Lý do được tạm thời đưa ra đó là: Do xích mích chuyện tình cảm, người đàn ông đã có hành động thiêu sống chú mèo là vật nuôi của anh ta và bạn gái mình. 

Chú mèo có vẻ không phải là đối tượng trút giận bột phát của người đàn ông kia, bởi thực tế, chó, mèo đôi khi trở thành nguyên nhân âm ỉ cho nhiều mối quan hệ nam nữ. May mắn là chú mèo đã được một người dân báo đến Trạm cứu hộ chó mèo hà Nội và kết quả là chú đã được chăm sóc vết bỏng sau cơn hoảng loạn. 

Vào ngày 1-11, trên trang cá nhân của mình là Nguyễn Hà My (Sam) đã đăng tải một bài viết khá dài gửi tới BQL chung cư cao cấp mà cô đang ở tại TP.HCM. Trong bài viết của mình, cô nàng đã nêu ra một loạt bức xúc Sam gặp phải trong thời gian qua.

Bên cạnh những vấn đề như phí phạt không lý do, tự ý cắt điện nước, khám xét nhà... thì Sam đặc biệt tỏ ra bức xúc với vấn đề liên quan đến hai chú chó mà Sam đang nuôi. Đỉnh điểm của việc này theo Sam là ban quản lý tòa nhà nơi cô sinh sống đã nói: Chó không phải là thú cưng mà là gia súc.

Dòng chia sẻ rất dài của Sam liên quan đến BQL nơi cô đang sống với chú chó của mình. Ảnh chụp màn hình.

Sam bày tỏ: “Đối với tôi, 2 bé ở nhà không phải là súc vật. Tôi đã nuôi 2 bé từ khi còn bé xíu, 2 bé rất ngoan và biết nghe lời. Tôi xem 2 bé như người thân của mình, vậy nên khi 2 bé bị đối xử bất công, bị xem như thứ gì đó dơ bẩn, phiền toái, không được ở trong toà nhà, bản thân tôi vô cùng đau lòng”. Không chỉ Sam, thỉnh thoảng luôn có những người than thở vì bị ban quản lý một số chung cư không đồng ý cho nuôi chó, mèo.  

Có lẽ cũng phải xuất phát từ tình yêu thương chó mèo, coi chúng như người thân mà một ông Tây  tên là Oscar Fernando (người Colombia, sống ở TP Thủ Đức, TP.HCM) đã tạo đôi chân cho chó mèo khuyết tật.

Tác giả W. Bruce Cameron (người Mỹ) đã từng viết một tiểu thuyết đặt tên là Mục đích sống của một chú chó (Cuốn sách sau đó được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên).

Tiểu thuyết là câu chuyện cảm động của một chú chó - trải qua rất nhiều kiếp sống chỉ để tự hỏi: mục đích sống của  loài chó là gì…và dù có trải qua nhiều kiếp sống của một con chó, cuối cùng con chó vẫn đúc rút lại cho mình rằng: “Với tôi: Tôi trung thành ở lại nơi tôi thuộc về, nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cậu chủ, và bây giờ, lần cuối cùng- và vô vàn những người khác….Tôi đã hoàn thành mục đích của đời mình”.

Con chó đã tìm lại mục đích sống của mình với người chủ đầu tiên. Một mục đích phổ biến của loài vật được coi là trung thành. Chó không chê chủ nghèo là vì thế. Trên đường phố tấp nập, người ta có thể thấy một chú cho bên cạnh một người vô gia cư, một người tật nguyền, một con người đơn độc với con người nhưng lại gắn bó với một vật nuôi coi như là bạn, như là người thân.

Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15-12-2016 có quy định cấm chăn, thả gia súc, gia cầm và nghiêm cấm các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. "Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi"- đó là khái niệm được nêu ra tại Điều 2 Luật Chăn nuôi 2018. Nếu thú cưng được nuôi là gia súc, gia cầm thì cá nhân, hộ gia đình không được chăn, thả trong khu vực nhà chung cư. Tuy nhiên, cho đến nay chó mèo (thú cưng) có phải là gia súc hay không thì còn nhiều tranh cãi. Do vậy, việc nuôi thú cưng ở các khu chung cư thường phụ thuộc vào kết quả của hội nghị nhà chung cư.

Tình yêu thương nào dù là của con người với con người hay của con người với vật nuôi cũng có lúc gặp phải sự thử thách. Về ứng xử với động vật, chúng ta luôn có những nhóm khác nhau như nhóm yêu chó, mèo; nhóm ghét chó, mèo thậm chí có nhóm yêu chó, mèo nhưng vẫn ăn thịt chó, mèo. Tôn trọng sở thích, tôn trọng tình yêu thương động vật của mỗi người rõ ràng luôn là cần sự dung hòa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm