Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Đô

Ngày 5-8, đám tang của hai mẹ con em Mai Quốc Đô lặng lẽ diễn ra trong ngôi nhà cấp bốn của họ nằm trên con hẻm nhỏ dài ngoằn ngoèo đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).
Em Đô vừa mới có giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Sáng 4-8, em đang trên đường cùng mẹ đi bán áo quần để kiếm tiền đóng học phí thì bất ngờ gặp nạn khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ. Mất vợ và con trai cùng lúc, người cha đứng bất động cạnh hai cỗ quan tài. Người chị gái khóc đến ngất xỉu…

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Đô ảnh 1
Mất vợ và con trai cùng lúc, người cha đứng bất động cạnh hai cỗ quan tài. Ảnh: TK

Sau sự ra đi của hai mẹ con thì gia đình hiện còn người bố và chị gái. Theo lời kể của cô hàng xóm, cha mẹ Đô (quê Điện Bàn, Quảng Nam) ra Đà Nẵng tìm kế sinh nhai và nuôi hai con ăn học gần 10 năm nay. Từ nhiều năm nay, hai vợ chồng đã thức khuya, dậy sớm đi lấy quần áo và bán rong (mang bao đồ trên người, cầm quần áo rao bán) ở khắp các khu chợ tại Quảng Nam và Đà Nẵng, dành dụm để nuôi hai đứa con đều học khá giỏi.

Chị gái của Đô đã đỗ đại học ngoại ngữ Đà Nẵng cách đây hai năm nhưng bảo lưu kết quả. Lẽ ra năm học sắp tới là kỳ nhập học lại cho chị gái và là năm đầu học đại học của Đô.
Vì hai con sẽ cùng nhập học nên cả nhà gồm ba mẹ, chị gái và Đô đều cùng cố gắng đi bán nhiều hơn tại các chợ để kiếm đủ tiền học phí cho cả hai chị em.
Trưa ngày xảy ra tai nạn là lúc mẹ con Đô sau khi đi bán ở chợ Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) tranh thủ về sớm để chiều Đô lên Trường ĐH Bách khoa làm thủ tục nhập học…

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Đô ảnh 2
Tang lễ của hai mẹ con diễn ra trong lặng lẽ. Ảnh: TK

Trước đó, ngày 4-8, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tin “Kiếm tiền nhập học, tân sinh viên cùng mẹ chết thảm”.

Bản tin phản ánh khoảng 10 giờ 45 ngày 4-8, em Mai Quốc Đô (18 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lái xe máy 43F1- 085.19 chở mẹ là Nguyễn Thị Thúy Kiều trên đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng). Khi đến dưới chân cầu vượt Hòa Cầm thì bất ngờ xảy ra va chạm giữa xe của Đô với ô tô tải 92C-112.22 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai mẹ con cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.
Thông tin được nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lại trên Facebook cá nhân, chỉ trong buổi sáng đã có 6 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm chuyển đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình em Đô. Số tiền trên đã được trao cho gia đình em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm