Tự xử hay đợi xử?

Thông báo của cơ quan kiểm tra Đảng nói: “Những vi phạm của đồng chí Tô đã được đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhắc nhở nhưng không được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục và không thành khẩn nhận khuyết điểm”. Còn trước đó, trả lời báo chí nước ngoài, ông Tô mạnh miệng nói rằng cáo buộc ông quan hệ với gái mại dâm là “âm mưu của các thế lực thù địch” trước đại hội Đảng và ông sẽ kiện người đưa ra các cáo giác nói trên (?).

Chuyện anh hùng sa ải mỹ nhân xưa nay đâu có hiếm, song việc của ông Tô làm dư luận nóng mãi chỉ bởi cách ứng xử từ chính ông.

Hơn 30 năm trước, cảnh sát bang Kentucky (Mỹ) từng phát hiện một tờ séc do một dân biểu thuộc hội đồng TP Cincinnati trả cho gái mại dâm. Ngay sau đó, ông Jerry Springer, người ký tờ séc, đã thú nhận vụ việc với báo chí và từ chức trong một tâm trạng hối lỗi và cầu thị. Cảm phục sự chân thật của ông, một năm sau người dân thành phố lại bầu ông vào hội đồng thành phố và ông trở thành thị trưởng bốn năm sau đó. Khi rời bỏ chính trường, ông trở thành người dẫn chương trình truyền hình và không khán giả nào coi sự có mặt của ông trên truyền hình là phản cảm.

Khá nhiều chính khách sau này đã học cách tự xử đó khi có bê bối tình ái. Người thì lên tivi nhận lỗi, người đưa ngay đơn từ chức, song thái độ chung của công chúng đều đánh giá cao tính tự giác, nhìn thẳng vào sự thật của các chính khách này, bởi họ hiểu và chia sẻ sự yếu đuối của các quý ông trước người đẹp.

Còn hiện giờ vợ ông Tô tỏ ra bản lĩnh khi nói rằng “dù buồn nhưng vẫn đứng cạnh chồng”. Nhưng dư luận thì lại đang chờ đợi thái độ của chính ông!

PHAN MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm